Bãi biển cực kỳ thơ mộng trong lòng thành phố cao nguyên

GD&TĐ - Khi hoàng hôn buông xuống, bãi bồi bên sông Đăk Bla (đoạn qua TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) trở nên thơ mộng, dịu dàng với bãi cát dài vàng óng.

Vào mùa nước cạn, dòng sông Đăk Bla hình thành một bãi bồi với dải cát dài trắng mịn tựa như bãi biển ở ngay trên mảnh đất cao nguyên.
Vào mùa nước cạn, dòng sông Đăk Bla hình thành một bãi bồi với dải cát dài trắng mịn tựa như bãi biển ở ngay trên mảnh đất cao nguyên.
Khi nắng dần tắt, từng tốp người dạo chơi trên bãi cát để thư giãn.

Khi nắng dần tắt, từng tốp người dạo chơi trên bãi cát để thư giãn.

Xa xa các bạn trẻ chụp hình, quay video để lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp.

 Xa xa các bạn trẻ chụp hình, quay video để lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp.

Cháu bé nghịch cát trên bãi bồi.

Cháu bé nghịch cát trên bãi bồi.

Mẹ dắt con nhỏ dạo chơi trên bãi cát.

Mẹ dắt con nhỏ dạo chơi trên bãi cát.

Những đứa trẻ thích thú, nô đùa nghịch cát với tiếng cười giòn tan.

Những đứa trẻ thích thú, nô đùa nghịch cát với tiếng cười giòn tan.

Mỗi buổi chiều, anh Phạm Ngọc Huy (phường Thắng Lợi, TP Kon Tum) lại đưa con ra "bãi biển" Kon Tum vui chơi. "Bãi bồi này như một bãi biển thu nhỏ nên con mình rất thích thú. Ở đây các con có thể chơi xúc cát, thả diều. Bên cạnh đó, gia đình cũng giáo dục 2 cháu phải biết giữ gìn sức khoẻ và vệ sinh môi trường”, anh Huy chia sẻ.

Mỗi buổi chiều, anh Phạm Ngọc Huy (phường Thắng Lợi, TP Kon Tum) lại đưa con ra "bãi biển" Kon Tum vui chơi. "Bãi bồi này như một bãi biển thu nhỏ nên con mình rất thích thú. Ở đây các con có thể chơi xúc cát, thả diều. Bên cạnh đó, gia đình cũng giáo dục 2 cháu phải biết giữ gìn sức khoẻ và vệ sinh môi trường”, anh Huy chia sẻ.

Những em nhỏ thích thú với bãi cát dài, trắng mịn.

Những em nhỏ thích thú với bãi cát dài, trắng mịn.

Sau khi dạo chơi, các bạn trẻ ngồi nghỉ ngơi, uống nước và ngắm cảnh sắc ngay tại "bãi biển".

Sau khi dạo chơi, các bạn trẻ ngồi nghỉ ngơi, uống nước và ngắm cảnh sắc ngay tại "bãi biển".

Bãi bồi trở nên thơ mộng, như một bãi biển trên cao nguyên.

Bãi bồi trở nên thơ mộng, như một bãi biển trên cao nguyên.

Ông Đặng Minh Biên, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (TP Kon Tum) cho biết, địa phương mong muốn về lâu về dài nơi này sẽ trở thành điểm tham quan, du lịch thu hút du khách đến trải nghiệm để phát triển kinh tế địa phương.

Ông Đặng Minh Biên, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (TP Kon Tum) cho biết, địa phương mong muốn về lâu về dài nơi này sẽ trở thành điểm tham quan, du lịch thu hút du khách đến trải nghiệm để phát triển kinh tế địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.