Bác sĩ tá hỏa “lôi” ra chiếc thìa nằm trong cổ họng nam thanh niên suốt 1 năm

GD&TĐ - Các bác sĩ Trung Quốc đã phải “gãi đầu” sau khi họ tìm thấy một chiếc thìa dài 20cm bên trong cổ họng một bệnh nhân đã hầu như không thể thở.   

Người đàn ông sống chung với thìa dài 20cm trong cổ họng.
Người đàn ông sống chung với thìa dài 20cm trong cổ họng.

Trước đó, anh Zhang đã nuốt một chiếc thìa dài 20cm khi biểu diễn trước mặt bạn bè mình.

Thanh niên ngoài 20 tuổi này đã mang theo chiếc thìa trong cổ họng khoảng một năm và dường như nó không gây khó chịu nhiều cho anh, cho tới khi anh bị đấm vào ngực – Bệnh viện mỏ than Tân Cương cho biết.

Hầu như không thể thở và rất đau đớn, anh Zhang đã phải tìm đến sự trợ giúp của y tế vào tháng 10 vừa qua.

Ảnh chụp X-quang của bệnh viện cho thấy, có một vật thể mắc kẹt bên trong thực quản anh Zhang. Các bác sĩ đã phải tiến hành cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ để lấy nó ra.

Theo một bác sĩ điều trị, ông chưa bao giờ chứng kiến việc này nên đã “rất ngạc nhiên”. "Bệnh nhân trên thật may mắn vì vật thể bên trong thực quản hay dạ dày có thể gây nguy hiểm tới tính mạng” – bệnh viện cho biết.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.