‘Quỷ đỏ’ tiếp tục lún sâu khủng hoảng khi không thể góp mặt tại đấu trường châu Âu mùa này, sau thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League.
Trái lại, loạt ‘người thừa’ của họ đồng loạt tỏa sáng giữa tuần qua ở sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.
Tiền đạo Rasmus Hojlund ghi cú đúp giúp Napoli thắng Sporting Lisbon 2-1 ngay tại sân Diego Armando Maradona. Ngôi sao người Đan Mạch toả sáng rực rỡ và ghi bàn sau những đường kiến tại của Kevin De Bruyne.

Bản thân Kevin De Bruyne sau trận đấu đã không tiếc lời khen ngợi Hojlund, thậm chí so sánh anh với Erling Haaland của Man City.
“Rasmus đang trưởng thành nhanh chóng, rất giống Haaland ở khả năng khai thác khoảng trống phía sau. Nếu tận dụng tốt hơn, cậu ấy sẽ là vũ khí lợi hại”, De Bruyne nhận xét.
Gia nhập đội chủ sân Old Trafford với giá 72 triệu bảng Anh, Hojlund hiện đã có 3 bàn sau 5 trận đầu tiên cho đội bóng dưới trướng chiến lược gia Antonio Conte. Anh cập bến Napoli theo bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng Anh.
“Được chơi và ghi bàn tại Champions League là giấc mơ từ nhỏ. Tôi hạnh phúc khi có thể chạm tay lên logo Napoli và Champions League”, Hojlund chia sẻ sau khi được vinh danh ‘Cầu thủ hay nhất trận’.
Rasmus Hojlund đã bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch vì sự xuất hiện của Benjamin Sesko từ RB Leipzig.
Anthony Elanga cũng được vinh danh khi góp công lớn trong chiến thắng 4-0 của Newcastle trước Union Saint-Gilloise.
Từng rời Old Trafford sang Nottingham Forest với giá 15 triệu bảng, cầu thủ người Thụy Điển này nhanh chóng khẳng định bản thân và vừa cập bến Newcastle với giá 55 triệu bảng.
Elanga kiến tạo cho Sandro Tonali mở tỷ số, trước khi tự mình mang về quả phạt đền. Trong khi đó, Marcus Rashford tiếp tục tỏa sáng tại Barcelona với pha kiến tạo cho Ferran Torres ghi bàn vào lưới PSG, dù đội bóng xứ Catalonia thua ngược 1-2.


Marcel Sabitzer, người từng có giai đoạn ngắn ngủi và chấn thương tại Man Utd, cũng đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất trong chiến thắng 4-1 của Borussia Dortmund trước Athletic Bilbao.
Alejandro Garnacho cũng góp công trong pha lập công duy nhất giúp Chelsea vượt qua Benfica 1-0, cho thấy những cầu thủ từng bị Man Utd ‘ruồng bỏ’ vẫn tỏa sáng ở châu Âu.
Trong khi đó, ở Old Trafford, ban lãnh đạo đang tính tổ chức các trận giao hữu giữa tuần để các cầu thủ duy trì cảm giác bóng.
Tuy nhiên, áp lực dành cho HLV Ruben Amorim ngày càng nặng nề, đặc biệt trước cuộc đối đầu Sunderland cuối tuần này. Man Utd đang giữ thành tích bất bại 23 trận liên tiếp trước các đội mới thăng hạng, nhưng nếu chuỗi này bị chấm dứt, tương lai của HLV Amorim nhiều khả năng sẽ khép lại.
‘Quỷ đỏ’ hiện chỉ xếp thứ 14 Ngoại hạng Anh sau 6 vòng với 3 trận thua, 2 chiến thắng và 1 trận hòa.