Ánh đèn ông sao lung linh nơi rẻo cao Tây Bắc

Ánh đèn ông sao lung linh nơi rẻo cao Tây Bắc

Hầu Thào là xã 100% dân tộc Mông, cách thị trấn du lịch Sa Pa hơn 10km, nơi có bãi đá cổ danh tiếng đang được đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Cô giáo trẻ giúp bạn nhỏ thắp đèn ông sao
Cô giáo trẻ giúp bạn nhỏ thắp đèn ông sao

Trường Trung học cơ sở xã Hầu Thào có 189 học sinh, trong đó có nhiều em đến học theo chương trình bán trú dân nuôi vì đường đi về nhà ở các thôn rất xa và hiểm trở, có thôn xa gần chục cây số toàn đường mòn lởm chởm đá tai mèo và dốc ngược.

Các em được vui đón Trung Thu trong sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và thầy cô giáo.

Các em đều bày tỏ rất vui được thắp đèn và rước đèn ông sao, được vui múa hát và được chia bánh kẹo, hoa quả. Đêm Trung Thu nơi ngút ngàn núi non Tây Bắc này thật lung linh.

Đôi bạn Sùng Thị Trá và Sùng Thị Sô, lớp 8B trường THCS Hầu Thào rất vui khi đèn ông sao được thắp lên
Đôi bạn Sùng Thị Trá và Sùng Thị Sô, lớp 8B trường THCS Hầu Thào rất vui khi đèn ông sao được thắp lên
Lung linh một khoảng sân trường
Lung linh một khoảng sân trường
Cán bộ của cơ quan giúp đỡ xã chung vui với các em
Cán bộ của tổ chức (đang làm việc tại xã-PV)  giúp đỡ xã chung vui với các em
Em Thào Thị Su học sinh lớp 6 cho biết em ước mơ học thật giỏi
Em Thào Thị Su học sinh lớp 6 cho biết em ước mơ học thật giỏi
Các em học sinh tiểu học ngoan ngoãn đợi các anh chị rước đèn
Các em học sinh tiểu học ngoan ngoãn đợi các anh chị rước đèn
Rước đèn
Rước đèn
Chia quà liên hoan
Chia quà liên hoan


Mã Anh Lâm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.