An Giang tiếp nhận hơn 56.000 bản sách giáo khoa cho học sinh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -An Giang tiếp nhận hơn 56.000 bản SGK và sách giáo viên do NXB Giáo dục Việt Nam và Chương trình "Hành trình trao sách - Chắp cánh ước mơ" trao tặng.

Sáng 30/8, Sở GD&ĐT An Giang tiếp nhận 55.232 bản sách giáo khoa và 890 bản sách giáo viên do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam trao tặng với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang tiếp nhận sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng.

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang tiếp nhận sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng.

Theo đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long trao tặng 52.000 bản sách giáo khoa (SGK) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tủ SGK dùng chung cho thư viện các trường học trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đây là những bộ SGK các lớp 1, 2, 3, 4; 6, 7, 8 và 10, 11 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ được gửi tận tay các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở An Giang trước thềm năm học mới.

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang tiếp nhận SGK do Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam trao tặng

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang tiếp nhận SGK do Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam trao tặng

Cùng đó, Chương trình “Hành trình trao sách – Chắp cánh ước mơ” của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) trao tặng 3.232 bản SGK cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 890 bản sách giáo viên, sách tham khảo cho thư viện (bộ sách “Cánh Diều”).

Hoạt động thiết thực này góp phần đảm bảo cho học sinh khó khăn có đủ SGK theo Chương trình GDPT 2018 khi bước vào năm học mới. Đồng thời, tạo nguồn tài liệu phục vụ tốt hơn việc dạy - học của giáo viên và học sinh tại các trường thuộc vùng khó khăn trên địa bàn An Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ