Âm vang tiếng trống ngày khai trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau gần ba năm dịch bệnh, có năm phải khai giảng bằng hình thức… online, đến mùa thu này, hàng triệu học sinh trên cả nước mới được hồ hởi bước vào năm học mới với lễ khai giảng trang trọng, đông vui.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sân trường trong nắng mới đang rộn vang tiếng nói cười thì tiếng trống trường đầu tiên vang lên thông báo buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu. Trong không khí đầu thu trong mát, tôi nhìn ngắm những khuôn mặt học trò hân hoan đang í ới gọi bè bạn khẩn trương xếp hàng ngay ngắn mà không khỏi bâng khuâng xao xuyến…

Buổi lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn mà vui tươi. Buổi lễ kết thúc với một hồi trống dài của thầy hiệu trưởng. Tiếng trống trường đã điểm, năm học mới đã bắt đầu. Bao niềm vui náo nức phấn khởi và chứa chan hy vọng mới. Đây cũng là năm học đầu tiên các trường trung học phổ thông (THPT) triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) đối với học sinh lớp 10. Bởi thế, khối học sinh đầu cấp có lẽ là háo hức, hồi hộp mong chờ năm học mới hơn cả. Hồi trống đã điểm rồi mà dường như các em còn nán lại để nghe thêm những điều nhắc nhở đằng sau tiếng trống khai trường thân thương vừa vang bay.

Tiếng trống khai trường giòn tan hối hả, giục giã các em bước vào năm học mới đầy hứng khởi và quyết tâm rèn đức, luyện tài để trở thành những con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với niềm tin yêu của thầy cô. Xứng đáng với sự kì vọng của cha mẹ. Tiếng trống trong ngày khai giảng thiêng liêng như tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào mới cho các thầy cô, các em học sinh bước vào năm học mới với tinh thần học tập và kết quả đạt được cao nhất. Và cũng từ đây, tiếng trống trường nâng cánh cho bao khát vọng bay cao đến những khung trời mơ ước. Hồi trống trường sôi nổi, náo nức của buổi tựu trường như còn vang vọng hồi trống xung trận thủa nào của ông cha ta.

Lớp lớp thế hệ học sinh hôm nay luôn ra sức phát huy làm vẻ vang trang sử vàng của dân tộc. Tiếng trống vẫy gọi các lớp học trò nhanh chân đến trường. Đến với chan hòa tình bạn, tình thầy trò đầm ấm. Một năm học mới bắt đầu, các em lại được học thêm những điều hay lẽ phải, được khám phá những chân trời kiến thức vô tận của nhân loại.

Cánh cửa ngôi trường trí tuệ đang rộng mở đón chào các em, những người mang vinh dự kế thừa và tôn vinh những truyền thống tốt đẹp của ngôi trường thân yêu. Tiếng trống trong ngày khai giảng dường như là thứ âm thanh khơi gợi cho thầy cô, học trò nhiều cảm xúc nhất. Âm vang tiếng trống của ngày khai trường hôm nay cũng gợi lại cho thầy cô, học trò bao nhiêu kỷ niệm về một năm học cũ với đầy khó khăn, vất vả vừa mới đi qua…

Âm vang tiếng trống vang bay trong lễ khai giảng trực tuyến đầu tiên trong lịch sử của thầy trò trong năm học trước như vẫn còn vang vọng đâu đây. Lễ khai giảng mà hàng vạn học sinh nghiêm trang mắt hướng lên màn hình ti-vi để hát quốc ca. Lễ khai giảng không có những cái bắt tay, cái ôm thắm thiết của các cô cậu học trò. Lễ khai giảng không được nghe âm thanh vang bay trực tiếp của tiếng trống từ chính ngôi trường thân thương của mình. Không còn được lắng nghe tiếng trống thường xuyên trong một năm học.

Đó là tiếng trống vang bay báo hiệu một buổi học, một tuần học mới bắt đầu. Đó là tiếng trống hân hoan báo hiệu kết thúc một tiết học. Đó cũng là tiếng trống vui tươi của những buổi sinh hoạt ngoại khóa, những buổi chào cờ trang nghiêm. Đó còn là thiếu đi “tiếng trống trường giục giã những mùa thi”. Và cả tiếng trống báo vang lên báo hiệu mùa chia ly đã đến. Có lẽ đó sẽ là lễ khai giảng đi vào lịch sử của một năm học đầy sóng gió những cũng đầy quyết tâm của cả thầy và trò.

Âm vang tiếng trống trường sau buổi lễ khai giảng của ngày hôm nay rồi sẽ nhỏ dần trong ký ức của các cô cậu học trò. Đến một lúc nào đó, bỗng giật mình nhớ lại những ngày xưa thì thanh âm trong trẻo, thiêng liêng ấy lại vang vọng trong lòng các cô cậu học trò với bao bâng khuâng, nuối tiếc của một thời áo trắng mộng mơ:

Vừa mới đấy đã bao năm cách biệt

Bạn bè ơi giờ ở những nơi đâu

Nghe tiếng trống sao chẳng về tụ lại

Trước sân trường ríu rít nắm tay nhau

Sao chẳng thể thêm lần gặp nữa

Ngồi chung bàn chung ghế như xưa

Lại hồi hộp ngó bảng đen phấn trắng

Cho mắt nhìn thắm lại chút ngây thơ…

Sao không thể cùng về thăm thầy cũ

Ơi cái trống da trâu thay bọc lại bao lần

Giờ mới biết từng hồi trống ấy

Làm tóc thầy từng sợi bạc rưng rưng...

(Tiếng trống trường – Chử Văn Long)

Những nuối tiếc về bạn bè, thầy cô luôn là những kí ức đầy ấm áp trong lòng mỗi chúng ta khi rời xa mái trường. Nó cũng là một phần động lực giúp ta vượt qua thất bại hay có thêm thành công trong ngày hôm nay…

Từ xưa đến nay, âm vang tiếng trống trường trong ngày khai giảng luôn là thứ thanh âm rộn ràng mà ấm áp, trong trẻo mà thiêng liêng nhất trong lòng các cô cậu học trò. Con người chúng ta có thể già đi theo năm tháng nhưng tiếng trống trường sẽ không bao giờ già đi theo thời gian. Vẫn những âm thanh “Tùng!... Tùng… Tùng tùng…” quen thân ấy vang lên, triệu trái tim lại thêm nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng lạc quan, hi vọng…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM tìm việc làm tại ngày hội tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc, tháng 4/2024. Ảnh: HUTECH

Doanh nghiệp 'săn' sinh viên giỏi dịp hè

GD&TĐ - Các trường đại học liên tục tổ chức ngày hội tuyển dụng với hàng trăm doanh nghiệp, hàng nghìn vị trí việc làm hấp dẫn cho sinh viên trong dịp hè.