Bức tranh toàn cảnh về "Ngày khai trường đặc biệt"

GD&TĐ - Vượt qua khó khăn do Covid-19, e-kíp báo Nhân dân đã chủ động, sáng tạo để thực hiện thành công bài viết về "Ngày khai trường đặc biệt" tại nhiều địa phương trong cả nước.

Ảnh chụp màn hình bài báo trên báo Nhân dân.
Ảnh chụp màn hình bài báo trên báo Nhân dân.

Sát ngày khai trường 5-9, mọi kế hoạch của ngành giáo dục ở vùng tâm dịch, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị đảo lộn toàn bộ. Sau hai tháng “chiến đấu” với đại dịch Covid, các biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch đã gần ổn định, các trường học, vốn được trưng dụng làm địa điểm cách ly, đã được bàn giao dần cho ngành giáo dục.

Nhưng bất ngờ, địa phương tiếp nhận hàng nghìn ngư dân từ khơi xa trở về. Khi mà cơ sở y tế, khu cách ly quá tải thì trường học vẫn là giải pháp cuối cùng. Coi như bắt tay lại từ đầu. 21.600 học sinh bậc học mầm non đến THCS của vùng tâm dịch Đức Phổ, Quảng Ngãi chuẩn bị đón năm học 2021-2022 trong hoàn cảnh “không trường”. Không chỉ riêng Đức Phổ, nhiều địa phương khác trên cả nước có ngày khai trường và một năm học đặc biệt.

Đức Phổ là một trong nhiều địa phương trên cả nước được e-kíp phóng viên báo Nhân dân vượt qua khó khăn vì Covid-19 để phán ánh trong bài viết "Năm học giãn cách và ngày khai trường đặc biệt".

Nhà báo Lê Thị Hồng Vân cho biết: E-kíp của báo đã lên ý tưởng, chuẩn bị câu hỏi kỹ lưỡng, sau đó phân công đầu việc cho từng đơn vị thường trú để lấy tư liệu viết bài. Tư liệu tập hợp xong được gửi về toà soạn để dựng đồ hoạ theo cấu trúc bài viết. 

Nhóm phóng viên thực hiện bài viết trên gặp nhiều áp lực do thời gian lên ý tưởng và thời gian hoàn thành chỉ trong vòng 1 tháng. Trong đó, khó khăn nhất là tìm những nhân vật phù hợp để đưa vào bài viết.

Có nhiều nội dung ấn tượng trong bài viết mà có lẽ nhóm PV báo Nhân dân cũng sẽ không bao giờ quên. Đó là có những thầy cô cả gia đình bị nhiễm Covid-19, thậm chí người thân thiết trong gia đình cũng bị dịch bệnh cướp mất.

Nén nỗi đau, nhiều thầy, cô giáo coi đó là khó khăn chung cho cả ngành giáo dục, nếu ở những vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo còn khó khăn bội phần hơn.

Những tâm sự của các thầy cô giáo ở những tâm dịch như TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hải Dương, Bình Dương..được ê kíp thực hiện ghi nhận, phản ánh đậm nét. Những đêm thầy cô không ngủ lo chống dịch; có lúc phải cùng đối phó cả thiên tai, dịch bệnh hay khi nhận tin nhắn của học trò "Thầy ơi con là F0..." sẽ mãi là những trải nghiệm đặc biệt không thể phai mờ trong hành trình của "những người chở đò".

Một năm học mới được bắt đầu ở nhiều địa phương bằng việc chào cờ qua tivi, màn hình máy tính, lắng nghe thầy cô dặn dò qua điện thoại. Và khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, năm học này ngành giáo dục sẽ triển khai một số nhiệm vụ cấp bách, nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, hạn chế các tác động tiêu cực của dịch bệnh tới giáo dục. Kiên trì mục tiêu chất lượng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm học; trong đó ưu tiên triển khai dạy – học, linh hoạt thích nghi với các điều kiện và tình hình khác của các vùng miền địa phương. Ngành giáo dục sẽ phối hợp các bộ ngành, địa phương hỗ trợ giáo viên, địa phương gặp hoàn cảnh khó khăn, triển khai tiêm vaccine cho giáo viên và học sinh để bảo đảm trường học mở cửa trở lại sớm nhất có thể.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ