6 câu nói gây ức chế mỗi khi cãi nhau khiến tình cảm rạn nứt

Trong tình yêu, nhiều lúc các cặp trai gái không thể tránh khỏi những lần giận hờn, cãi vã.

6 câu nói gây ức chế mỗi khi cãi nhau khiến tình cảm rạn nứt

Những lúc nóng giận như thế, người ấy có thể thốt ra những lời lẽ tưởng chừng vô hại nhưng thực chất lại khiến đối phương tổn thương vô cùng.  

cai-nhau-1.jpg 1. Có thể nói đây là câu nói khó nghe nhất khi cả hai đang tranh cãi. Nếu một trong hai nói ra câu này, người còn lại sẽ cảm thấy rất ức chế nhưng chẳng còn thiết tha gì để tiếp tục câu chuyện. 

cai-nhau-2.jpg 2. Người phải nghe câu nói này sẽ có cảm giác bị đối phương bỏ rơi, còn bản thân chìm đắm trong mớ hỗn độn mang tên "Phải chăng mình đã làm gì sai"?

cai-nhau-3.jpg 3. Câu này nghĩa là: "Anh đúng, em sai nhé". Một câu nói thể hiện sự dè bỉu hơn là thật lòng xin lỗi đối phương. Nghe xong câu nói này, bạn chẳng còn muốn cãi vã nữa vì hiểu rằng lời xin lỗi dù có nói ra nữa cũng chẳng có giá trị gì.

cai-nhau-4.jpg 4. Câu nói thuộc dạng vơ đũa cả nắm, người ấy chẳng khác nào phủ nhận hết mọi cố gắng của bạn từ trước giờ tới nay.

cai-nhau-5.jpg

 5. Rõ ràng bạn chỉ muốn cả hai trình bày rõ quan điểm cá nhân với nhau nhưng người yêu lại cho rằng tất cả những gì diễn ra là "làm lố". Thử nghĩ xem, vậy bạn còn cố gắng làm gì nữa?

cai-nhau-6.jpg 6. Đỉnh cao của sự khinh bỉ chính là im lặng. Rơi vào tình huống này, bạn chợt hiểu ra mọi cố gắng trước giờ hóa ra chẳng có ý nghĩa gì với người ấy. 

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.