301 học viên cao học, nghiên cứu sinh Trường Đại học Luật TPHCM nhận bằng

GD&TĐ - Trường đại học Luật TPHCM vừa long trọng tổ chức Lễ trao bằng cho 301 Thạc sĩ và Tiến sĩ. Buổi lễ có sự tham gia của Ban Giám hiệu, lãnh đạo Khoa chuyên môn, giảng viên của Nhà trường cùng đại diện Ban tổ chức Thành ủy TPHCM.

Các tân Tiến sĩ nhận bằng tại lễ tốt nghiệp
Các tân Tiến sĩ nhận bằng tại lễ tốt nghiệp

Tại buổi lễ, 301 học viên các lớp cao học đã hoàn thành chương trình cao học, bảo vệ luận văn thành công và chính thức được trao bằng thạc sỹ. Trong số 301 học viên nhận bằng Thạc sĩ  có 11 học viên là cán bộ của Thành ủy TPHCM, 38 học viên là cán bộ của tỉnh Sóc Trăng, 13 cán bộ của tỉnh Tiền Giang, 30 cán bộ của tỉnh Vĩnh Long, 18 cán bộ của tỉnh Bình Dương.

Cũng trong buổi Lễ tốt nghiệp, 9 nghiên cứu sinh được nhận bằng trong tổng số 12 học viên đã bảo vệ thành công luận án cấp Trường. Trong các nghiên cứu sinh tốt nghiệp, chủ yếu là giảng viên của các cơ sở đào tạo trên địa bàn khu vực phía nam và có 1 tiến sĩ hiện là công an.

Các học viên cao học tại lễ trao bằng
 Các học viên cao học tại lễ trao bằng

Đại diện cho toàn thể học viên và nghiên cứu sinh tham dự buổi lễ, Tiến sĩ Ninh Thị Hiền chia sẻ: trong suốt quá trình học tập, chị cũng như tất cả các học viên khác đã trải qua nhiều khó khăn vì áp lực công việc cũng như thời gian hạn hẹp nhưng chính nhờ có sự giúp đỡ tận tụy của các thầy cô trường Đại học Luật TPHCM, chị cùng các học viên khác hoàn thành chương trình đạo tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh của mình trọn vẹn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

GD&TĐ - Nghề làm hương ở xã Lũng Phìn (tỉnh Tuyên Quang) đang được định hướng nâng giá trị, kết nối du lịch, mở thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Giá vàng ngày 20/9

Giá vàng ngày 20/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 20/9 đồng loạt ghi nhận mức giao dịch đi ngang, trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận mức biến động.

Minh họa/GMN

Đường gần hơn, kỷ niệm dài hơn

GD&TĐ - Có những cuộc chia tay không khép lại một chặng đường, chỉ là đổi sang một lối đi khác. Và tôi tin, trên con đường mới ấy, Thúy vẫn sẽ gặp những học trò để thương, những đồng nghiệp để quý, những mùa thi để cùng thức trắng.