150 thiếu nhi tham gia trại Hè thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia

150 thiếu nhi tham gia trại Hè thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia
(GD&TĐ) - Sáng nay (24/7), trại Hè giao lưu thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã chính thức khai mạc tại Khu lưu niệm Bến Nhà Rồng (Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).
150 thiếu nhi tham gia trại Hè thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 1
Ảnh: MH
Trại Hè do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mang chủ đề “Vòng tay bè bạn,” diễn ra trong 05 ngày (từ ngày 24-28/7), với sự tham gia của 150 thiếu nhi tuổi từ 12-15 và 20 phụ trách đến từ thủ đô Phnom Penh, tỉnh Battambang, tỉnh Kampot (Campuchia), thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak, tỉnh Attapeu (Lào) và Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Trong 05 ngày diễn ra hội trại, các em thiếu nhi ba nước sẽ được tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa, vui tươi như Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; xem phim tư liệu về Bác Hồ; thi vẽ tranh tập thể và các trò chơi giao lưu; cùng các chuyến tham quan hầm vượt sông Sài Gòn, tòa nhà Bitexco cao nhất thành phố, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, hành trình về Chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ, tham quan Địa đạo và viếng Đền Bến Dược - Củ Chi... 

Các em cũng sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật múa rối nước đặc sắc và cùng hòa mình vào các sinh hoạt đời thường như tham quan chợ cá, làng múa, dạo thành phố về đêm.

Chị Trần Thị Diệu Thúy, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trại Hè là dịp để các em thiếu nhi trao đổi, giao lưu, tìm hiểu cách sống, phong tục của ba nước. 

Trại Hè còn nhằm tăng cường tình đoàn kết, giao lưu hữu nghị giữa thiếu nhi các nước Việt Nam-Lào-Campuchia, chào mừng năm Hữu nghị Việt Nam-Lào và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012.

Lộc Hà 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NSND Nguyễn Xuân Hợi hướng dẫn học sinh vẽ mặt nạ hát bội.

Mùa Hè chạm vào sắc màu di sản

GD&TĐ - Những buổi sinh hoạt hè góp phần đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng chính sự trải nghiệm, thay vì những bài học khô cứng.

Minh họa/GMN.

Chuyện ở Đồng Tràm

GD&TĐ - Những thân tràm bị vùi lấp lâu năm dưới lớp bùn đất, đôi khi lớp thịt bị mục rã, nhưng phần lõi vẫn còn rất cứng và rắn như đá…Khi được đem lên phơi nắng cho khô rồi đốt, chúng cháy rất đượm và có mùi thơm thoang thoảng.