147 thí sinh tham gia Kỳ kiểm tra, sát hạch viên chức giáo dục tại Tuyên Quang

GD&TĐ - 147 thí sinh đủ điều kiện sẽ tham gia Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tuyên Quang.

247 thí sinh sẽ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức giáo dục tại Tuyên Quang.
247 thí sinh sẽ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức giáo dục tại Tuyên Quang.

Chiều 27/3, tại Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (phường An Tường), Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang tổ chức Lễ khai mạc Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2025.

Kỳ sát hạch năm nay ghi nhận 147 thí sinh đủ điều kiện dự thi, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 144. Dù mức cạnh tranh không quá cao, song đây vẫn được đánh giá là kỳ tuyển chọn có tính sàng lọc kỹ lưỡng nhằm tìm kiếm đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

1000049267.jpg
Lễ khai mạc Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức giáo dục Tuyên Quang.

Theo Hội đồng tiếp nhận, các thí sinh tham gia sát hạch ở nhiều vị trí việc làm như giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và kế toán viên. Điểm mới của kỳ sát hạch là hình thức vấn đáp trực tiếp, mỗi thí sinh có 30 phút trình bày và trả lời câu hỏi trước hội đồng.

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá toàn diện kiến thức chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cũng như khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác. Đây được xem là tiêu chí quan trọng nhằm lựa chọn những ứng viên không chỉ vững chuyên môn mà còn có kỹ năng nghề nghiệp phù hợp.

Theo kế hoạch, kỳ sát hạch chính thức diễn ra từ 7h ngày 28/3 và kéo dài đến hết ngày 30/3/2026 tại Trường THPT Nguyễn Văn Huyên.

Đại diện Hội đồng tiếp nhận nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ sát hạch theo hướng công khai, minh bạch, khách quan không chỉ đảm bảo lựa chọn đúng người, đúng việc mà còn tạo cơ hội công bằng cho các ứng viên có năng lực, tâm huyết với nghề.

Kỳ sát hạch lần này được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ