100 suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo Quảng Trị

GD&TĐ - 100 học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị đã được nhận học bổng “Học không bao giờ cùng” do Quỹ khuyến học Việt Nam tài trợ.

Các học sinh được nhận học bổng chụp hình kỷ niệm với các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các học sinh được nhận học bổng chụp hình kỷ niệm với các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ngày 9/9, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ​​ I - năm 2022 cho các học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh Quảng đã trao 100 suất học bổng “Học không bao giờ cùng” (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 100 học sinh tiểu học, THCS và THPT có hoàn cảnh khó khăn vượt khó hiếu học.

Đây là một học bổng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời theo tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước do Quỹ khuyến học Việt Nam tài trợ.

Trong số 100 em được nhận học bổng, có 51 em học sinh bậc tiểu học, 43 em học sinh bậc THCS, 6 em học sinh bậc THPT thuộc diện hộ nghèo, mồ côi, mắc bệnh, hay gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật... Mặc dù gia cảnh khó khăn, nhưng các em đều có ước mơ, khát vọng vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị bày tỏ hy vọng, các em nhận học bổng lần này là những hạt nhân giúp cho phong trào "Học không bao giờ cùng" lan tỏa sâu rộng hơn nữa. Qua đó, vun đắp truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc, góp phần quan trọng để các thế hệ người Quảng Trị nâng cao tầm vóc, trí tuệ, bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng, đóng góp sáng kiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.