01h45 ngày 4/5, Barcelona - Real Madrid: "Đại chiến" ở Nou Camp

01h45 ngày 4/5, Barcelona - Real Madrid: "Đại chiến" ở Nou Camp

(GD&TĐ) - Để thua 0-2 trước Barcelona trên sân nhà Bernabeu đã đẩy Real vào thế chân tường tại đấu trường Champions League. 90 phút trong chuyến làm khách sân Nou Camp là cơ hội cuối cùng để Real lật ngược thế cờ.

1.jpg
Messi là người ghi cả hai bàn thắng cho Barca ở trận đấu lượt đi

Những toan tính của Jose Mourinho lẫn Pep Guardiola ở trận đấu lượt đi đã khiến trận El Clasico 3.0 trở nên xấu xí nhất trong lịch sử những cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ Tây Ban Nha. Thay vì màn so tài đỉnh cao, Real Madrid và Barcelona đã khiến những cổ động viên của hai đội phẫn nộ bởi những pha chặt chém như những gã tiều phu của dàn sao Los Blancos, những pha ăn vạ như kịch sĩ của các nghệ sĩ sân cỏ Barca.

Tuy nhiên, trận El Clasico 4.0 chắc chắn sẽ có những sự thay đổi khi Kền kền trắng khó có thể áp dụng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc bởi không có Pepe và Ramos (treo giò). Sau thất bại ở trận lượt đi, CR7 đã đăng đàn tuyên bố không thích chiến lược phòng ngự phản công mà “người đặc biệt” áp dụng trong trận đấu tại Bernabeu, ngôi sao người Bồ Đào Nha muốn được chơi một trận bóng đá tấn công thực sự. Trong chuyến làm khách rạng sáng mai Real Madrid cũng không có sự phục vụ của Pedro Leon, Sergio Canales, Fernando Gago Sami Khedira. HLV Mourinho phải chứng kiến trận đấu này từ trên khán đài.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu lượt về tại Nou Camp, thủ môn Iker Casillas vẫn tin tưởng rằng trận thua ở Bernabeu không phải là dấu chấm hết với Real Madrid. Kền kền trắng vẫn còn 90 phút trong trận đấu lượt về để lật ngược thế cờ dù Real thiếu nhiều trụ cột quan trọng: “Trong bóng đá bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong chuyến làm khách tại Nou Camp, hiện cả 4 đội vẫn đang trong cuộc đua giành chức vô địch”.

Để thua 2 bàn trên sân nhà, Los Blancos chỉ còn cách dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thằng thay vì chờ đối thủ tự rơi vào bẫy. Với dàn sao đang nắm trong tay, Los Blancos hoàn toàn đủ sức để chơi sòng phẳng với Barcelona.

HLV Pep Guardiola sẽ có sự trở lại của Andres Iniesta
HLV Pep Guardiola sẽ có sự trở lại của Andres Iniesta

Bên phía đội chủ sân Nou Camp, HLV Pep Guardiola sẽ có sự trở lại của Andres Iniesta và Eric Abidal, tiền vệ người Tây Ban Nha bị dính chấn thương và không thể ra sân trong chuyến làm khách tại Bernabeu và trận thua 1-2 trước Real Sociedad ở đấu trường La Liga diễn ra hồi cuối tuần. Trong khi Eric Abidal sẽ có trận đấu đầu tiên của mình kể từ tháng 3 sau khi phát hiện có khối u trong gan, sau đó đã phải tiến hành làm phẫu thuật để cắt bỏ. 

Sau vô vàn lời chỉ trích về những màn kịch ở trận đấu lượt đi, những fan hâm mộ của Barcelona tin tưởng rằng đội nhà sẽ không tiếp tục giở bài ăn vạ như tại Bernabeu. Thêm nữa, đội chủ sân Nou Camp vừa đón tin vui trước trận đấu lượt về khi Ủy ban kỷ luật UEFA đã bác bỏ đề xuất kỷ luật và cấm thi đấu hai trận đối với Dani Alves, Sergio Busquets Pedro, cùng một trận đấu với Javier Mascherano, Seydou Keita Victor Valdes từ phía Real Madrid, với lợi thế dẫn trước 2 bàn và trận kinh điển lần này sẽ diễn ra tại thánh địa Nou Camp đội bóng xứ Catalan có thể tự cho mình cái quyền chơi đẹp để mang đến cho những fan hâm mộ của đội bóng một bữa tiệc bóng đá thực sự. Trên sân nhà Nou Camp, Barcelona từng hạ gục Real Madrid với tỷ số 5-0 ở trận đấu lượt đi La Liga diễn ra hồi đầu mùa giải.

Lịch thi đấu lượt về vòng bán kết Champions League:

01h45 ngày 4/5: Real Madrid – Barcelona (lượt đi 0-2)

01h45 ngày 5/5: Man United - Schalke 04 (lượt đi 2-0)

Đội hình dự kiến:

Barcelona (4-3-3): Valdes; Dani Alves, Pique, Busquets, Puyol; Xavi, Mascherano, Iniesta; Pedro, Messi, Villa

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas; Arbeloa, Carvalho, Albiol, Marcelo; Alonso, Diarra; Di Maria, Ozil, Ronaldo; Adebayor

Phạm Kiên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.