
BS Trương Vân Anh, công tác tại Khoa Phẫu thuật, Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Thống Nhất: "Làm ngành y thì đi chống dịch là đương nhiên. Tổ quốc cần mình mà…". Nguồn: VTC.

Cơm mặn 2.000 đồng, cơm chay 1.000 đồng, nấu ngon như cơm nhà trao tay người khó khăn. Trong ảnh: Suất ăn được quán cơm "Yên Vui" do anh Nguyễn Cao Sơn (38 tuổi), người phụ trách quán ở Hà Nội đưa tới tận tay người khó khăn.

Đưa 400 công nhân làm việc tại Tây Ninh trở về Đắk Lắk. Trong ảnh: Công nhân vẫy tay chào tạm biệt cán bộ chiến sĩ Công an để lên đường về quê. Nguồn: TTXVN.

Ấm áp nghĩa đồng bào ở điểm tiếp sức đường về quê. Trong ảnh: Điểm tiếp sức ở vòng xoay Nam Phan Thiết. Nguồn: PLO.

Những hạt gạo nghĩa tình đến với người dân mùa dịch. Trong ảnh: Ở khu chung cư Ecohome 2 (đang phải thực hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch), mỗi hộ dân được 10 kg gạo do chủ đầu tư hỗ trợ tổng 10 tấn gạo. Nguồn: SKĐS.

“Ống trượt cơm” của chùa Bát Nhã (số 550Đ Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) giúp người nghèo giữa mùa dịch bệnh. Nguồn: Giacngo.

Ngày 30/7, Tỉnh Đoàn Phú Yên đã có "Chuyến xe yêu thương" mang 10 tấn nhu yếu phẩm cho người dân Phú Yên. Ảnh: Huyền Oanh.

Người dân nấu ăn miễn phí, tặng hoa quả các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nơi cửa ngõ Thủ đô. Nguồn: VTC.