Xúc động cha mẹ lặn lội đưa con từ phố núi đi thi

GD&TĐ - Hai vợ chồng người dân tộc thiểu số tại Thừa Thiên - Huế đã vay mượn 4 triệu đồng, đưa con từ phố núi về phố để dự thi tốt nghiệp THPT.

Chị Hồ Thị Nhàn (ngồi trên ghế đá) tranh thủ làm sản phẩm thủ công người dân tộc thiểu số trong lúc chờ con thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: L. Nguyễn).
Chị Hồ Thị Nhàn (ngồi trên ghế đá) tranh thủ làm sản phẩm thủ công người dân tộc thiểu số trong lúc chờ con thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: L. Nguyễn).

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Hồ Thị Nhàn, người dân tộc thiểu số Tà Ôi, trú huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Những ngày cận kề kỳ thi, gia đình đã vay mượn tiền và đưa con từ miền núi về phố để dự thi tốt nghiệp THPT khiến nhiều người xúc động.

Gặp chúng tôi ở điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế, chị Nhân cho biết, hoàn cảnh gia đình chị khá khó khăn, thế nhưng con gái là cháu Trương Thị Thành Thủy (SN 2005, học Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) lại có tinh thần học tập và ý chí phấn đấu rất cao. Nhiều năm qua cháu có học lực khá, và mong muốn dự thi tốt nghiệp để có cơ hội vào đại học.

“Vì điều kiện gia đình khó khăn nên để có tiền đưa cháu đi thi ở TP Huế, bố cháu đã đi vay mượn được 4 triệu đồng. Thế rồi, hai mẹ con chị dùng số tiền trên đi xe đò 100km từ A Lưới về TP Huế và thuê nhà trọ, ăn uống và bồi dưỡng cho cháu có sức để làm bài tốt" - chị Nhàn tâm sự.

Do kinh tế hạn hẹp nên chị Nhàn vừa chờ con đến trường lại tranh thủ dệt Zèng – sản phẩm thủ công người dân tộc thiểu số ở A Lưới để có thêm kinh phí trang trải cho chuyến đi thi này.

"Cầu mong con làm bài tốt để xét tuyển vào các trường Đại học, có như vậy mới hy vọng cuộc sống con sau này bớt khổ", người mẹ hiền hòa đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con gái chăm ngoan học giỏi của mình.

Chị Hồ Thị Nhàn cùng chồng vay mượn 4 triệu đồng để có tiền đưa con từ huyện miền núi về thành phố dự thi tốt nghiệp THPT.

Chị Hồ Thị Nhàn cùng chồng vay mượn 4 triệu đồng để có tiền đưa con từ huyện miền núi về thành phố dự thi tốt nghiệp THPT.

Chị làm thêm nghề dệt Zèng để kiếm thêm thu nhập trong lúc chờ con thi.

Chị làm thêm nghề dệt Zèng để kiếm thêm thu nhập trong lúc chờ con thi.

Điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế là nơi cháu Trương Thị Thành Thủy - con chị Nhàn đang dự thi. (Ảnh: L. Nguyễn).

Điểm thi Trường THPT chuyên Quốc học Huế là nơi cháu Trương Thị Thành Thủy - con chị Nhàn đang dự thi. (Ảnh: L. Nguyễn).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ học tại Trường THPT Hương Vinh (TP Huế).

Dạy học sinh làm chủ AI

GD&TĐ - AI không còn là một kỹ năng công nghệ đơn lẻ mà trở thành một năng lực công dân số cần được hình thành thông qua hoạt động học tập.

Nguy cơ đối với Kaliningrad ngày càng cao

Nguy cơ đối với Kaliningrad ngày càng cao

GD&TĐ - Phương Tây đang sử dụng rộng rãi UAV, máy bay trinh sát và tiến hành các cuộc tập trận với kịch bản phong tỏa nhằm vào lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Trong mối quan hệ tình cảm, chúng ta thường nhận thấy đôi khi đối phương cư xử như một “đứa trẻ”. (Ảnh: ITN).

Vì sao ai cũng hóa ‘trẻ con’ khi yêu?

GD&TĐ - Trong tình yêu, chúng ta thường nhận thấy đôi khi đối phương cư xử như một “đứa trẻ” - có thể dựa dẫm vào bạn, tìm sự chú ý thậm chí mè nheo...

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com