Xóa nhà tạm, dựng niềm tin giữa đại ngàn Lâm Đồng

GD&TĐ - Hàng trăm hộ dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng có nhà mới khang trang mở ra hành trình vươn lên thoát nghèo từ chương trình mục tiêu quốc gia.

Công an, người dân, cán bộ địa phương cùng nhau xây dựng nhà cho người dân vùng DTTS tại Lâm Đồng. (Ảnh: QT)
Công an, người dân, cán bộ địa phương cùng nhau xây dựng nhà cho người dân vùng DTTS tại Lâm Đồng. (Ảnh: QT)

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, hàng trăm hộ khó khăn ở Lâm Đồng được “xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Không chỉ là chỗ trú mưa, tránh nắng, những căn nhà mới còn là điểm tựa tinh thần, là bước khởi đầu cho hành trình vươn lên thoát nghèo.

Những ngôi nhà mới khang trang

Hơn 10 năm qua, gia đình anh Mang Thắng, xóm 7 Đức Bình, xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng sống trong căn nhà tạm bợ, vách lá, cột gỗ, nền đất gồ ghề. Những cơn gió lớn tràn về, căn nhà rung bần bật, mái tôn như muốn bay. Anh kể: "Đêm mưa nào cũng phải thức để kê lại tấm bạt, che cho mấy đứa nhỏ khỏi ướt”.

Khi được chọn hỗ trợ xây nhà từ chương trình mục tiêu quốc gia, anh không giấu nổi niềm vui. Ngoài 40 triệu đồng hỗ trợ từ chương trình, anh mạnh dạn vay thêm họ hàng và Ngân hàng Chính sách xã hội để hoàn thiện ngôi nhà.

Anh Thắng nhìn căn nhà khang trang rạng rỡ chia sẻ: "Có căn nhà mới khang trang, cả gia đình tôi vui lắm. Trẻ có chỗ học riêng, không sợ mưa dột nữa”.

Tại xã Phan Sơn nơi có đông đồng bào Ra Glai sinh sống, câu chuyện về những mái nhà mới cũng lan tỏa khắp xóm nhỏ. Ở đây, nhiều hộ không có đất sản xuất, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê, cuộc sống chỉ vừa đủ trang trải từng ngày. Theo thời gian, những căn nhà tôn cũ nát, mái thủng, tường nứt khiến nắng gió, mưa dột hắt thẳng vào bên trong.

Trước tình cảnh đó, từ nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều ngôi nhà của đồng bào nơi đây được xây dựng khang trang.

Anh Mang Sót (36 tuổi, dân tộc Ra Glai, xã Phan Sơn) xúc động nói: "Có ngôi nhà khang trang, tôi không còn lo về chỗ ở nữa mà sẽ cùng vợ cố gắng làm ăn, nuôi con ăn học".

Còn tại xã Hàm Thuận, bà Dụng Thị Phương Lan (người Chăm) hạnh phúc khi lần đầu được sống trong căn nhà khang trang với hai phòng ngủ, một phòng khách. Bà nghẹn ngào kể: “Từ thuở lọt lòng, tôi chỉ biết gắn bó với căn nhà cũ kỹ, qua bao thế hệ cũng chẳng dành dụm nổi để dựng một mái ấm mới. Con gái lại mắc bệnh, kinh tế cả nhà chỉ trông vào đôi tay lao động thuê mướn của tôi. Chưa bao giờ chúng tôi dám nghĩ sẽ có ngày được ở trong ngôi nhà kiên cố, tường xây, nền lát gạch như thế này”.

Những mái nhà mới khang trang, kiên cố mọc lên tại Lâm Đồng không chỉ làm thay đổi diện mạo thôn bản, mà còn là niềm tin để đồng bào dân tộc nơi đây tiếp tục vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn trên chính quê hương mình.

a1-lam-dong-xoa-nha-tam.jpg
Anh Mang Sót (36 tuổi, dân tộc Ra Glai) cùng vợ con bên căn nhà mới. (Ảnh: QT)

Hạnh phúc bắt đầu từ một mái nhà mới

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng, tỉnh hiện có hơn 683.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 17,6% dân số toàn tỉnh, với nhiều tộc người sinh sống lâu đời như Cơ Ho, Mạ, Chăm, Chu Ru, Raglai, Ê Đê, M’nông, Stiêng, Chơ Ro….

Trong khuôn khổ chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Lâm Đồng đang đẩy mạnh việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là hộ dân tộc thiểu số. Tổng số hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở thuộc dự án 1 năm 2025 là 166 hộ, trong đó, 15 hộ từ nguồn vốn các năm trước chuyển sang năm 2025 và 151 hộ từ nguồn vốn năm 2025.

Mỗi căn nhà được thiết kế phù hợp điều kiện địa phương: tường gạch, mái tôn chống nóng, nền lát gạch men, có công trình phụ khép kín. Nhiều hộ còn được hỗ trợ thêm thiết bị sinh hoạt, vật dụng cơ bản như giường, bàn học, bếp gas…

Những căn nhà được xây dựng không chỉ giúp người dân an cư, mà còn mở ra hy vọng mới cho tương lai. Trẻ em có chỗ học tập riêng, cha mẹ có thêm động lực làm việc, cả gia đình dần thoát khỏi vòng luẩn quẩn của đói nghèo.

ld3.jpg
Bà Dụng Thị Phương Lan cùng con cháu bên căn nhà mới khang trang. (Ảnh: QT)

Ở tuổi 60, bà Dụng Thị Phương Lan (người Chăm, xã Hàm Thuận) giờ đã quen với việc mỗi sáng mở cửa sổ, đón nắng sớm rọi qua sân gạch mới tinh. “Tôi chỉ mong được khỏe mạnh, đi làm thêm vài năm nữa để lo cho con".

Còn với anh Mang Sót, căn nhà mới không chỉ là phần thưởng sau những năm tháng vất vả, mà còn là lời nhắc nhở: “Mình nghèo, nhưng có niềm tin thì sẽ đổi đời. Từ nay, tôi sẽ cố gắng làm ăn, để sau này giúp lại người khác như mình từng được giúp”.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng, nhờ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng cơ sở như đường giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư đáng kể, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ vào các chương trình hỗ trợ sinh kế và phát triển sản xuất. Đặc biệt, đồng bào ngày càng tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, chịu khó nghiên cứu, tiếp thu, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Messi 'làm giàu' bằng cách nào?

Messi 'làm giàu' bằng cách nào?

GD&TĐ - Lionel Messi có nhiều cách để kiếm tiền, từ mức lương bóng đá cao ngất ngưởng đến mạng lưới kinh doanh toàn cầu trên nhiều lĩnh vực.

Hậu quả chết người nếu bắn vào MiG-31

Hậu quả chết người nếu bắn vào MiG-31

GD&TĐ - Theo Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Estonia là tướng Andrus Merilo, tấn công MiG-31 Nga sẽ gây ra những hậu quả chết người, không thể lường trước được.

Tên lửa chiến lược của Mỹ.

Chương trình Sentinel buộc phải ngủ đông

GD&TĐ - Chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa đầy hứa hẹn của Mỹ, LGM-35 Sentinel (Sentinel), tiếp tục bị đình trệ — thời hạn lại bị lùi lại.

Học sinh Đắk Lắk thích thú với những cuốn sách tại Ngày hội đọc sách 2025 của tỉnh. Ảnh: TT

Học tập suốt đời giữa đại ngàn Tây Nguyên: Từ cộng đồng đến công nghệ

GD&TĐ - Từ những lớp học cộng đồng giản dị giữa buôn làng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các trường học hiện đại, phong trào học tập suốt đời đã và đang góp phần xây dựng một xã hội học tập vững bền, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển trong thời đại số trên cao nguyên Đắk Lắk.