Xét xử sơ thẩm vụ "sát hại nữ sinh giao gà": Ác nhân “đánh võng” tại Tòa

Cầm Văn Chương (áo đen) tại phần xét hỏi.
Cầm Văn Chương (áo đen) tại phần xét hỏi.

Đến phần xét hỏi, Cầm Văn Chương một mực kêu oan và cho rằng, bị cáo đã bị ép cung, bị cán bộ dùng dùi cui điện đánh đập. Trong khi bản tự khai lại do chính y viết ra. HĐXX cho rằng đó là những lời khai không có căn cứ và đề nghị Chương khai báo thành khẩn.

Tại tòa, các điều tra viên hỏi: Ai là người đánh đập, ép cung? Thì Chương không thể chỉ ra được và cũng không chứng mình được lời khai tại tòa là có giá trị. Trước những viện dẫn của HĐXX, của điều tra viên và những chứng cứ chặt chẽ chứng minh hành vi phạm tội của Chương, y đã buộc phải cúi đầu nhận tội. Chương đã thừa nhận bản thân đã quan hệ trái với ý muốn đối với nữ sinh Cao Mỹ Duyên vào hồi 16h ngày 6/2/2019 và thừa nhận đã lừa dối tòa khi khai báo không thành khẩn nhằm thoát tội.

Bùi Thị Kim Thu (áo đỏ) vẫn tiếp tục "quanh co"
Bùi Thị Kim Thu (áo đỏ) vẫn tiếp tục "quanh co" 

Bùi Thị Kim Thu cũng một mực quanh co, chối tội “Không tố giác tội phạm” vì Thu cho rằng bản thân không chứng kiến các đối tượng hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Thu cho rằng bản thân đã bị “ép cung” và trong suốt thời gian từ 4-6/2, chỉ có Thu và chồng là Bùi Văn Công ở nhà. Điều này mâu thuẫn với những gì mà các đối tượng còn lại khai nhận việc thay nhau hãm hiếp tập thể đối với nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Thu cũng không chứng minh được những lời khai mà Thu “lật lọng” với lời khai trước đó với Luật sư và các điều tra viên.

Tại Tòa, Phạm Văn Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi tham gia hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Theo Dũng, hôm 4/2, Công gọi Dũng lên nhà chơi với lời chào mời ngon ngọt: “Có con hàng ngon lắm”. Nghe “bùi tai”, Dũng đã lên chơi rồi thực hiện hành vi đồi bại của mình với nữ sinh xấu số.

Khi ra về, Dũng có ý muốn thanh toán tiền thì Công nói: “Chiêu đãi thôi!”. 16h ngày 6/2, khi đi chúc Tết về, Dũng lại lên nhà Công chơi. Trong lúc “ngà ngà” rượu, Dũng lại thêm một lần thực hiện hành vi đồi bại. Tại thời điểm đó có Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Vương Văn Hùng đang lần lượt hãm hiếp nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.