Xe bị lật, người dân giúp tài xế thu gom hơn 30 tấn xoài tràn ra đường

GD&TĐ - Khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe đầu kéo chở trái cây gặp sự cố bị lật, khiến hơn 30 tấn xoài đổ tràn ra đường. Người dân và các lực lượng nhanh chóng hỗ trợ tài xế thu gom hàng hóa. 

Chiếc xe tải bị lật nghiêng khiến hơn 30 tấn xoài bị tràn xuống đường.
Chiếc xe tải bị lật nghiêng khiến hơn 30 tấn xoài bị tràn xuống đường.

Vụ tai nạn hy hữu trên xảy ra vào sáng 23/5, tại tuyến đường tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 29H-792.50 kéo theo rơ moóc chở xoài từ Tiền Giang ra Hà Nội, do anh Lê Văn Tân (35 tuổi, trú tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, khi đang lưu thông trên đường thì gặp sự cố.

Vụ tai nạn làm xe bị lật khiến 33 tấn xoài chở trên xe đổ tràn xuống đường. Chiếc xe bị hư hỏng, nhưng tài xế và phụ lái may mắn bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng công an địa phương đã huy động người dân trên địa bàn hỗ trợ tài xế thu gom số lượng xoài tràn xuống bên đường.

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và giúp tài xế gom nhặt hàng hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.