Xác chết rữa nát ngồi trong nhà hoang

Trong lúc đi làm đồng, người dân xã Khánh Thành, Yên Thành (Nghệ An) tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế ngồi ở căn nhà bỏ hoang.

Người dân địa phương tụ tập theo dõi vụ việc.
Người dân địa phương tụ tập theo dõi vụ việc.

Sáng sớm 7/7, vài người dân thôn Khánh Hòa (Khánh Thành) ra đồng cắt cỏ đã tá hỏa khi thấy xác người đàn ông trong ki ốt bỏ hoang.

Khu vực phát hiện xác chết sát bên Quốc lộ 7. Hàng chục người dân hiếu kỳ đã tụ tập để theo dõi vụ việc.

Tại hiện trường, xác người đàn ông trong tư thế ngồi đang ở giai đoạn phân hủy. Cạnh thi thể có một số kim tiêm đã qua sử dụng.

Nhận được tin báo, công an xã Khánh Thành đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Danh tính người đàn ông được xác định là anh Lê Đức Đại (SN 1978, trú xóm 5, xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An).

Người dân địa phương cho hay, ki ốt nơi phát hiện xác người đàn ông đã bỏ hoang từ nhiều năm qua. Ở đây thường là điểm trú ngụ của một số đối tượng nghiện ngập.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

George Laurer - người góp công lớn trong phát minh mã vạch.

Mã vạch ra đời như thế nào?

GD&TĐ - Vào những năm 1970, để đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa hàng tạp hóa, nhóm kỹ sư Mỹ đã phát minh ra mã UPC (Universal Product Code - Mã sản phẩm toàn cầu).

Từ trang sách đến ước mơ lớn

Từ trang sách đến ước mơ lớn

GD&TĐ - Nhà văn Đào Trung Hiếu không chỉ nói về việc đọc sách như một thói quen, mà như một phương pháp rèn luyện trí tuệ.