Người phụ nữ đẹp nhất trần gian

Một giám đốc nọ sau buổi tiệc chiêu đãi khách hàng trở về nhà trong tư thế ngà ngà say.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Gọi mãi mà chẳng thấy ai mở cửa. Anh bèn nghĩ ra một kế và lớn tiếng gọi:

- Tôi mang bó hoa đẹp nhất về cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian đây.

Vừa dứt lời, cánh cửa mở toang:

- Đâu? Bó hoa đẹp nhất đâu anh?

- Ồ! Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu em?

Theo thethaovanhoa.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội thảo khoa học quốc tế OpenAP 2026 quy tụ 450 đại biểu.

Mở rộng khả năng tiếp cận tri thức

GD&TĐ - Tài nguyên giáo dục có thể mở rộng khả năng tiếp cận tri thức nhưng sự hòa nhập thực sự đòi hỏi nhiều hơn việc chỉ đưa các tài liệu lên internet.