Có thế mà cũng không biết!

Một người nọ vừa nhận công việc sơn dải phân cách trên đường cao tốc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày đầu tiên anh ta sơn được 10km, ngày hôm sau chỉ sơn được 7km. Ông chủ nghĩ rằng anh ta mệt nên cho nghỉ một ngày, ai ngờ sau đó anh ta cũng chỉ sơn được 5km.

Ông chủ gọi anh ta tới hỏi:

- Có chuyện gì thế? Sao càng ngày năng suất của anh càng giảm vậy?

- Có thế mà ông cũng không biết à! Đơn giản là càng ngày tôi càng đi xa cái thùng sơn hơn chứ sao!

Theo baohatinh.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...