Đội tuyển Nhật Bản sẽ đụng độ Brazil lúc 0h ngày 30/6 (giờ Hà Nội) trên sân Houston Stadium (Mỹ) để tranh vé vào vòng 1/8.
Đây là cuộc tái đấu rất đáng chờ đợi, chỉ 8 tháng sau khi đại diện châu Á gây địa chấn bằng chiến thắng ngược 3-2 trước Brazil trong trận giao hữu tại Tokyo.
Tâm điểm trước giờ bóng lăn là phát biểu của tiền đạo Kento Shiogai. Chân sút Nhật Bản nhận xét Brazil ‘từng là cường quốc bóng đá’, nhưng hiện tại chỉ Pháp và Argentina mới tạo cảm giác của những ứng viên hàng đầu, đồng thời cho rằng Neymar cũng đang không còn là chính mình.
Chân sút số 1 lịch sử đội tuyển Brazil vừa bình phục chấn thương, có thể sẵn sàng ra sân ở trận đấu với đội bóng xứ hoa anh đào.
Khi được hỏi về những phát biểu của tuyển thủ Nhật Bản, thủ quân Marquinhos của Brazil nhấn mạnh: “Lời lẽ đó có phần ngạo mạn. Cứ để họ tiếp tục nói, như thế càng tiếp thêm động lực cho chúng tôi”.
Dù vậy, trung vệ Marquinhos cũng không đánh giá thấp đối thủ. Anh nhấn mạnh Brazil đã thay đổi, tiến bộ và trưởng thành hơn kể từ thất bại trước Nhật Bản hồi tháng 10/2025. Thủ quân Brazil đồng thời xem vòng loại trực tiếp là một cuộc chơi mới, nơi từng chi tiết nhỏ có thể quyết định số phận.
HLV Carlo Ancelotti của Brazil cũng chọn cách hạ nhiệt cuộc khẩu chiến. Chiến lược gia người Ý đánh giá Nhật Bản là đối thủ tổ chức tốt, giàu tính cạnh tranh. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi tôn trọng họ tuyệt đối và chuẩn bị cho trận này như một trận chung kết”.
Brazil bước vào vòng 1/16 với ngôi đầu bảng C, trong khi thầy trò HLV Hajime Moriyasu đứng nhì bảng F.
Đại diện châu Á bước vào trận đấu với tổn thất lớn về lực lượng. Tiền vệ Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo và tiền đạo Takumi Minamino đều vắng mặt vì chấn thương.
“Chúng giữ niềm tin dù đối đối đầu với một Brazil rất khát khao chiến thắng. Tôi chờ đợi trận đấu này”, HLV Moriyasu phát biểu.
Đội thắng trong cặp Brazil – Nhật Bản sẽ gặp đội thắng cặp Bờ Biển Ngà - Na Uy ở vòng 1/8.