Bộ tranh chứng minh hội yêu nhau là chúa thích “màu mè“

Cái tụi yêu nhau nhé, suốt ngày mắc bệnh hay làm màu làm mè khiến người khác vừa... ngứa mắt lại vừa gato vô cùng.

Bộ tranh chứng minh hội yêu nhau là chúa thích “màu mè“

Bạn có công nhận một điều không bàn cãi rằng, cái hội yêu nhau phiền phức và lắm trò vô cùng luôn. Đáng yêu thì cũng đáng yêu, lãng mạn thì cũng lãng mạn, đáng gato thì vẫn gato nhưng nhiều lúc chứng kiến cách mấy người yêu đương tự reo rắc rối cho nhau mà bạn thấy bực lây.

Tất nhiên, trong mắt chúng ta là rắc rối còn trong mắt mấy người kia có khi nó còn là gia vị tình yêu. Bởi suy cho cùng, tình yêu ngay từ giây phút đầu tiên đã pha chút ngớ ngẩn, ngốc nghếch, ngô ngố rồi mà! Thôi thì cứ cười và đón nhận thôi, đã yêu thì phải chấp nhận chứ!

Yêu lắm yêu vừa nhưng động vào đồ ăn của em thì liệu hồn nha anh

Bình thường lắm cô nàng oai phong hùng dũng lắm, thế mà trước mặt người yêu, mới đau một tí đã xuýt xoa, mếu máo



Thỉnh thoảng, các cô gái sẽ lên cơn... nghiện người yêu, thấy người yêu mình làm gì cũng dễ thương, cũng đẹp trai hết trơn

Một chút quan tâm nho nhỏ đầy vụng về từ anh bạn trai xem chừng đáng để mơ ước đấy.



Đùa nhây trong tình yêu chưa bao giờ là một sự lựa chọn hoàn hảo, xem và rút kinh nghiệm nhé.


Khi người ta yêu nhau, mọi thứ đều bị nghiêm trọng hóa lên gấp bội phần.


Cặp đôi nhà người ta và cặp đôi nhà mình luôn là 2 phạm trù chẳng liên quan gì đến nhau.


Nhưng mà tình yêu thực tế cũng hơi ngớ ngẩn mà, cứ tìm ai đó phù hợp với bạn, sẵn sàng chấp nhận con người thật của bạn thôi, khi đó mọi khoảnh khắc đều sẽ biến thành niềm vui.

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ