WHO cập nhật tình hình kinh hoàng ở Gaza

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng Giám đốc tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mới đây cập nhật cho UNSC về tình hình sức khỏe nghiêm trọng ở Gaza.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ quan ngại sâu sắc về sức khỏe của con tin ở Gaza
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ quan ngại sâu sắc về sức khỏe của con tin ở Gaza

Phát biểu tóm tắt trong cuộc họp lần thứ bảy của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về cuộc chiến Israel-Hamas, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cập nhật cho các thành viên về tình hình sức khỏe nghiêm trọng ở Gaza.

“Khi ngày càng có nhiều người chuyển đến một không gian ngày càng nhỏ hơn, tình trạng quá đông đúc sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát bệnh tiêu chảy, bệnh hô hấp và nhiễm trùng da.

WHO cũng đã xác minh 250 vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Gaza và Bờ Tây kể từ ngày 7/10.

Một nửa trong số 36 bệnh viện ở Dải Gaza và 2/3 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu không hoạt động.

4 bệnh viện đã đóng cửa chỉ trong 48 giờ qua do các cuộc tấn công”, ông Ghebreyesus nói, và tiết lộ rằng, các ca phẫu thuật đang được thực hiện mà không có sự chuẩn bị kỹ càng về gây tê.

“WHO tiếp tục kêu gọi quyền tiếp cận tự do để cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza, những người không chịu trách nhiệm về bạo lực này nhưng đang phải chịu đựng theo những cách mà chúng ta trong căn phòng này không thể tưởng tượng được”, người đứng đầu WHO kêu gọi.

Tổng giám đốc WHO đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về sức khỏe của con tin ở Gaza với HĐBA LHQ:

“WHO đặc biệt quan ngại sâu sắc đến sức khỏe và hạnh phúc của các con tin Israel ở Gaza, nhiều người trong số họ là người già, trẻ em và những người đang trong tình trạng nhu cầu y tế khẩn cấp”.

Ông Ghebreyesus cuối cùng cho biết, ông đã nói chuyện vào tháng trước với gia đình các con tin, và sẽ gặp nhiều người trong số họ ở Geneva vào tuần tới.

“Tôi cảm nhận được sự đau lòng và sợ hãi của họ”, Tổng giám đốc WHO nói.

Trong một diễn biến có liên quan, quân đội Israel ngày 10/11 đã công bố số người chết từ ngày 7/10 trong cuộc tấn công dữ dội của Hamas, giảm từ 1.400 xuống 1.200.

“Con số sửa đổi, giảm so với con số 1.400 trước đó, là do thực tế là có rất nhiều thi thể chưa được xác định danh tính, và giờ đây chúng tôi nghĩ những thi thể đó thuộc về lực lượng Hamas… chứ không phải thương vong của Israel.

Khoảng 1.200 là con số nạn nhân chính thức của vụ thảm sát ngày 7/10/2023.

Số người chết này, bao gồm cả người nước ngoài, không phải là con số cuối cùng.

Đó là một ước tính cập nhật. Nó có thể thay đổi khi các thi thể được xác định xong”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat nói.

Theo The Times of Israel

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ