Vượt qua thử thách để yêu và sống....
Cảhai vợ chồng anh Kiến chị Thu đều sinh ra và lớn lên trên mảnh đất vùng cao của nhữnghuyện xa xôi của tỉnh Sơn La. Chị Thu ở huyện Mường La, còn anh Kiến ở huyện Sốp Cộp,cách xa nhau về địa lý hơn 170 km, hướng đi của hai huyện về hai ngả của tỉnh. Chịlà cô gái dân tộc Mông, còn anh là dân tộc Thái. Nhân duyên đưa anh chị gặp vàyêu nhau dưới mái Trường Cao đẳng An ninh nhân dân.
Việcquyết định tiến tới hôn nhân của hai vợ chồng chị Thu ban đầu chưa được sự ủng hộcao của hai bên gia đình do sự khác nhau về ngôn ngữ, về phong tục tập quán,lối sống sinh hoạt giữa hai dân tộc Thái – Mông. Có thời gian tưởng chừng nhưkhông thể đến được với nhau nhưng vượt qua tất cả, anh chị đã có một gia đìnhyên ấm. "Thời gian đầu, khi biết chúng tôi yêu nhau, gia đình hai bên đều ngăncấm vì xa, lại có sự khác biệt giữa hai dân tộc, nhưng tình yêu luôn là sợi dâyđể kéo chúng tôi lại gần nhau hơn" – chị Thào Thị Thu chia sẻ.
Tốtnghiệp, nhận công tác tại Công an huyện Sốp Cộp, bản thân hai vợ chồng chị Thu có xuấtphát điểm thấp, gia đình hai bên không có điều kiện về kinh tế. Anh chị đã vaytiền mua đất, làm nhà cấp 4 ba gian, vay mượn thêm để mua phương tiện đi lạiphục vụ công tác, từng bước khắc phục khó khăn với những tình cảm chân thànhhai vợ chồng luôn giành cho nhau.
Cuộcsống luôn thử thách khi 2 lần chị Thu tưởng như mất mạng. Lần thứ nhất là vào năm2011, khi đó chị đang mang thai đứa con đầu lòng được 2 tháng, nhưng thật không may mắn sau cơn đau bụng dữ dội, bác sĩ khám kết luận chị bị chửangoài dạ con và phải chuyển cấp cứu ra bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La trong tìnhtrạng hôn mê, bất tỉnh, không cứu được con và phải cắt bỏ một bên buồng trứng.
Lầnthứ hai là vào năm năm 2019, lúc chị Thu sinh con trai thứ 2 được 5 tháng, do sứckhỏe, thể trạng đã yếu, quá trình điều trị bệnh đã khiến chị có phản ứng sốcthuốc. Lại một cuộc giành giật sự sống cho chị giữa các bác sĩ với thần chết kéodài trong 3 tiếng đồng hồ. May mắn chị đã dần hồi phục và may mắn giữ được tínhmạng.
Có cố gắng, có tương lai
Tìnhcảm gia đình, chồng con là động lực để chị Thu vượt qua bao khó khăn, nhờ đó gia đìnhchị luôn giữ được hạnh phúc. Chị tâm niệm phải dạy dỗ con cái từng bước lớnkhôn, xây dựng gia đình hạnh phúc, yên tâm công tác thực hiện tốt nhiệm vụ cũngnhư trách nhiệm người công dân, đảng viên trong cộng đồng, xã hội.
Khôngchỉ động viên nhau giữ lửa, anh Kiến chị Thu còn động viên hỗ trợ nhau hoànthành công tác tại đơn vị và tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Chị Thu làChi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an huyện Sốp Cộp, Phó Bí thư chi bộ, Phó Độitrưởng, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Anh Kiến hiệnlà Bí thư Đoàn Công an huyện, Phó Bí thư chi bộ, Phó Đội trưởng Đội Tổnghợp.
Vớinhững thành tích trong công tác chuyên môn tại cơ quan đơn vị và tích cực thamgia các hoạt động tại địa phương, thực hiện tốt dạy con ngoan nuôi conkhỏe...nhiều năm liền gia đình anh Kiến chị Thu đều đạt danh hiệu "Giađình văn hóa".
Anhchị cũng là gia đình luôn đi đầu trong các hoạt động, phong trào của bản, nhiệttình tham gia các chương trình do UBND xã phát động, tích cực ủng hộ, quyên góptham gia các hoạt động tình nguyện của bản. Anh chị cũng luôn được hàng xóm, bàcon trong bản tin yêu, quý trọng.
"Trướcniềm tin yêu vào gia đình, vào công việc, dù rằng phía trước sẽ còn nhiều khókhăn, thử thách nhưng gia đình tôi tin tưởng rằng tương lai tốt đẹp sẽ đến vớigia đình trước những sự cố gắng của bản thân, gia đình và tình yêu thương trântrọng giành cho nhau. Đối với tôi, gia đình là một nơi chốn không thể thiếu của mỗi con người, là sựthiêng liêng, caocả, là nơi cho chúng ta luôn tìm về sau những mệt mỏi, hối hả của cuộc sống vàgia đình là những người yêu thương chúng ta vô điều kiện" – chị Thu chia sẻ.