Vượt qua chính mình để tỏa sáng trên đấu trường Toán quốc tế

GD&TĐ - Trần Minh Hoàng – cậu học trò đất học Hà Tĩnh – thắp sáng niềm tự hào Việt Nam tại Olympic Toán học quốc tế 2025.

Ngành Giáo dục Hà Tĩnh đón Trần Minh Hoàng tại sân bay khi em vừa trở về từ Kỳ thi IMO tại Australia.
Ngành Giáo dục Hà Tĩnh đón Trần Minh Hoàng tại sân bay khi em vừa trở về từ Kỳ thi IMO tại Australia.

Vinh quang từ nỗ lực bền bỉ

Trần Minh Hoàng trở về từ Australia trong vòng tay chào đón của lãnh đạo ngành giáo dục Hà Tĩnh, gia đình và bạn bè. Dáng người mảnh khảnh, ánh mắt bình thản sau chuyến thi đấu đầy áp lực tại Australia, cậu học sinh tuổi 17 khiến ai gặp cũng cảm phục không chỉ bởi tấm huy chương danh giá, mà còn bởi sự khiêm nhường, chững chạc.

img-7227.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng...
img-7225.jpg
... Ban giám hiệu, giáo viên, bạn bè chúc mừng thành tích của Trần Minh Hoàng tại Kỳ thi IMO.

Không phải lần đầu Hoàng bước ra sân chơi quốc tế. Năm 2024, em đã giành Huy chương Bạc IMO. Nhưng năm nay, em trở lại với quyết tâm mạnh mẽ hơn – quyết tâm “vượt lên chính mình”. Với số điểm 35, Hoàng không chỉ đạt HCV mà còn khẳng định tên tuổi trong cộng đồng học sinh giỏi quốc gia. Cậu cũng trở thành học sinh đầu tiên của Hà Tĩnh liên tiếp hai năm đoạt huy chương tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế.

Kỳ tích ấy là kết quả của một hành trình không ngừng nghỉ, của đam mê được nuôi dưỡng từ những ngày thơ bé tại xã Tiên Điền – quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là giáo viên, Hoàng tiếp xúc với con chữ và con số từ rất sớm.

Chị Trần Thị Thu Hòa – mẹ của em – kể lại: “Lúc chưa vào lớp 1, Hoàng đã thích đọc sách, tự giải toán. Con không học theo kiểu ép buộc mà như thể Toán là một trò chơi thú vị mà con muốn khám phá mỗi ngày”.

img-7233.jpg
Em Trần Minh Hoàng (12 Toán 1 - Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) HCV Olympic Toán 2025.

Sự yêu thích ấy theo Hoàng suốt tuổi thơ và ngày càng bén rễ sâu trong tư duy, trở thành động lực để em chinh phục hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Với bạn bè, Hoàng được mệnh danh là “chuyên gia thi vượt cấp”.

Ngay từ lớp 8, em đã giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán lớp 9 cấp tỉnh. Năm lớp 9, Hoàng đứng đầu toàn tỉnh. Năm 2019 – khi mới 11 tuổi – em đã giành liên tiếp các huy chương trong các Kỳ thi Toán quốc tế như SEAMO, SMO, SASMO; và giải đặc biệt cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS). Năm 2022, em tiếp tục giành HCV Olympic Hình học Iran – cấp độ Intermediate.

Từ học trò thi vượt cấp đến Huy chương Vàng IMO

Năm học 2022–2023, Hoàng chính thức trở thành học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Chỉ mới lớp 10, em đã thi vượt cấp và giành giải Nhất quốc gia. Sang lớp 11, Hoàng lần đầu được chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi IMO và giành HCB. Không dừng lại ở đó, em tiếp tục ôn luyện, học tập, chuẩn bị cho lần trở lại quan trọng nhất – kỳ thi năm lớp 12, nơi em đã “đổi màu” thành công.

Thầy Trần Đình Hữu – giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán 1 – là người gắn bó với Hoàng suốt 3 năm THPT, cho biết, áp lực của kỳ thi lần này rất lớn vì Hoàng đặt mục tiêu rõ ràng là HCV. Có những giai đoạn em học tới khuya, làm hàng trăm bài toán khó liên tục. Có lúc mệt đến mức phải dừng lại nghỉ ngơi, nhưng em không bao giờ bỏ cuộc. Đặc biệt, Hoàng có khả năng giữ bình tĩnh rất tốt – điều cực kỳ quan trọng khi bước vào kỳ thi đỉnh cao quốc tế.

img-7231.jpg
Trần Minh Hoàng và thầy Hoàng Bá Hùng – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh – người trực tiếp tháp tùng đội tuyển đi thi tại Australia.

Theo giáo viên, điều quý nhất ở Hoàng là sự cầu tiến, bền bỉ và tư duy sâu sắc. Em không chỉ giỏi Toán mà còn biết cách phân bổ thời gian, rèn luyện chiến lược làm bài khoa học, phản xạ tốt với áp lực. Chính tinh thần đó đã giúp em đứng vững trong đội tuyển Việt Nam – một tập thể toàn những gương mặt xuất sắc – và vươn lên đạt thành tích cao nhất.

Trong ngày trở về, Trần Minh Hoàng không nói nhiều về thành công, mà nhấn mạnh đến lòng biết ơn: “Tấm huy chương hôm nay không chỉ là của riêng em. Đó là kết quả của sự đồng hành từ cha mẹ, thầy cô, nhà trường và cả tỉnh nhà đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho em phát triển. Em mong muốn sau này sẽ tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu Toán học, đóng góp một phần nhỏ cho tri thức Việt Nam”.

Trong hành trang trở về từ xứ sở Kangaroo, bên cạnh chiếc Huy chương Vàng là niềm tự hào vô bờ mà Minh Hoàng mang đến cho Hà Tĩnh – vùng đất nổi danh với truyền thống học tập và hiếu học bền vững qua bao thế hệ.

Hoàng chia sẻ chân thành, em hiểu rằng không có thành công nào đến từ may mắn. Mỗi lần đạt giải, em đều biết ơn gia đình, thầy cô, bạn bè, và cả những người đã âm thầm ủng hộ em. Em mong muốn trong tương lai sẽ được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về Toán học.

Câu chuyện của Minh Hoàng đã, đang và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung – rằng từ một vùng quê còn nhiều khó khăn, vẫn có thể vươn ra biển lớn bằng trí tuệ, lòng say mê và ý chí.

Trước khi giành HCB tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2024, Trần Minh Hoàng cũng đã có thành tích rất ấn tượng trong 12 năm học.

Năm lớp 10, Trần Minh Hoàng giành giải Nhất và cũng là thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Toán lớp 12.

Năm lớp 11 em tiếp tục giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán lớp 12 khi đang học lớp 11. Đồng thời, giành HCB Olympic Toán quốc tế 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ