Trên sân BC Place (Canada), Bỉ bước vào lượt cuối bảng G với chỉ 2 điểm sau 2 trận hòa, xếp thứ ba và không còn nhiều quyền tự quyết.
Sau những màn trình diễn gây thất vọng trước Ai Cập lẫn Iran, họ cần một chiến thắng đậm trước New Zealand để tự mở cánh cửa vào vòng 32 đội.
Trong thế buộc phải thắng, đoàn quân dưới trướng HLV Rudi Garcia sớm áp đặt thế trận. Dưới sức ép liên tục của Bỉ cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 28. Từ quả phạt góc của tiền vệ Kevin De Bruyne, hàng thủ New Zealand phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Trossard chớp thời cơ dứt điểm cận thành, mở tỉ số trận đấu.
Bàn thắng giúp Bỉ trút bỏ gánh nặng đeo bám trước giờ xung trận và dù tạo ra hàng loạt tình huống hãm thành nhưng không thể dẫn sâu hơn sau 45 phút đầu tiên.
Sau giờ nghỉ, Bỉ không giảm nhịp. Phút 50, tiền đạo cánh Trossard khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú vô-lê nhân đôi cách biệt, hoàn tất màn trình diễn xuất sắc nhất của anh từ đầu giải.
Đến phút 67, tiền vệ De Bruyne khẳng định giá trị của một thủ lĩnh tuyến giữa. Ngôi sao kỳ cựu xoay người loại bỏ hàng loạt cầu thủ New Zealand trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 3-0 và gần như đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của đại diện châu Đại Dương.
New Zealand chỉ kịp có khoảnh khắc an ủi ở phút 84. Sau tình huống thủ môn Thibaut Courtois đấm bóng không tốt từ quả phạt góc, tiền vệ cánh Elijah Just lao vào dứt điểm rút ngắn tỉ số xuống 1-3.
Tuy nhiên, Bỉ lập tức đáp trả. Tiền đạo Romelu Lukaku vào sân ở phút 85 và ghi bàn ngay pha chạm bóng đầu tiên. Tiền vệ cánh Alexis Saelemaekers sau đó ấn định chiến thắng 5-1 ở phút 90+4, khép lại đêm thăng hoa của đại diện châu Âu.
Cùng thời điểm, Ai Cập hòa Iran 1-1. Kết quả này giúp Bỉ khép lại bảng G với 5 điểm, hiệu số +4, vượt Ai Cập để chiếm ngôi đầu nhờ hơn chỉ số phụ.
Từ vị trí thứ ba trước lượt cuối, đội tuyển từng gây thất vọng lớn đã biến trận gặp New Zealand thành màn khẳng định sức mạnh đúng lúc.
Bỉ sẽ gặp một trong các đội hạng ba đủ điều kiện ở vòng 32 đội, diễn ra lúc 3h ngày 2/7 (giờ Hà Nội) trên sân Seattle Stadium (Mỹ).