Nhân chứng kể lại khoảnh khắc “quả cầu lửa” rơi xuống
Ngày 9/12/1965, người dân ở 7 bang của Mỹ và Canada nhìn thấy một vật thể khổng lồ bốc cháy sáng rực cả bầu trời đêm.
Ông Ronnie Strubel, 82 tuổi, khi đó sống tại Greensburg, Pennsylvania, miêu tả: “Đó là một quả cầu lửa có chiếc đuôi đỏ phía sau.”
Trái với những báo cáo gần đây nói rằng UFO di chuyển cực nhanh, ông Strubel khẳng định vật thể này bay chậm, “khoảng tốc độ của một máy bay thương mại”.
Ông cho biết vật thể rơi xuống khu rừng thuộc thị trấn Kecksburg, hạt Westmoreland. “Chúng tôi chỉ mất khoảng 15 hoặc 20 phút để đến hiện trường, vậy mà quân đội đã có mặt từ trước,” ông kể.

Quân đội bí mật, hiện trường được canh gác chặt
Trong nhiều thập niên, sự kiện kỳ lạ này dường như đã bị xóa khỏi ký ức chung, cho tới khi kênh History Channel phát sóng một tập phim tài liệu đầu tháng này.
Tập phim dài 42 phút mang tên Pennsylvania’s Roswell, nằm trong loạt chương trình Beyond Skinwalker Ranch, khám phá những địa điểm được cho là có hoạt động siêu nhiên.
Trong chương trình, ông Strubel và một người địa phương khác là Bill Weaver, xuất hiện tại khu vực gần nơi rơi UFO. Ông Weaver nói: “Cảnh sát và quân đội có mặt khắp nơi. Có những người mặc vest đen. Họ dường như là người chỉ huy.”
Ông Weaver kể thêm: “Khi chúng tôi đứng quan sát, cảnh sát bang và quân đội tiến đến và nói: ‘Nếu các ông không đi ngay, chúng tôi sẽ tịch thu xe.’ Thế là tôi đành phải đi.”
Hai người dẫn chương trình, ông Andy Bustamante – cựu sĩ quan CIA, và ông Paul Beban – nhà báo từng đoạt giải thưởng, đã phân tích các truyền thuyết quanh vụ rơi UFO. Họ nhắc đến lời kể của nhiều cư dân rằng vật thể có hình dạng giống một hạt sồi.
Bên ngoài trụ sở Đội cứu hỏa tình nguyện Kecksburg vẫn còn đặt một mô hình hạt sồi từ thập niên 1990, được làm để phục vụ chương trình Unsolved Mysteries của NBC.
Chính phủ Mỹ từng đưa ra nhiều lời giải thích. Ban đầu, một số nhà thiên văn học cho rằng đó chỉ là một thiên thạch. Tuy nhiên, điều này bị nghi ngờ do sự hiện diện dày đặc của quân đội được báo chí địa phương ghi nhận.
NASA hiện vẫn khẳng định khả năng cao đó là một thiên thạch, nhưng cũng thừa nhận có giả thuyết về vệ tinh Liên Xô.
Ông Beban nhận xét: “Điều kỳ lạ nhất là vụ việc ban đầu được truyền thông chú ý rất nhiều, nhưng sau đó lại ‘biến mất’ dưới một tấm màn bí mật.”

Công nghệ mới hé lộ dấu vết bất thường
Để tìm chính xác vị trí rơi UFO, nhóm điều tra mời chuyên gia công nghệ Pete Kelsey sử dụng thiết bị LiDAR từ UAV và máy quét SLAM (thiết bị quét lập bản đồ và định vị đồng thời), tạo bản đồ địa hình khu vực.
Kết quả cho thấy một phần đất có dấu hiệu được san phẳng “nhân tạo” trên một sườn dốc tự nhiên. Ông Kelsey nói: “Các đường thẳng, góc vuông… những thứ này không tồn tại trong tự nhiên.”
Họ quay lại điểm này với máy phân tích phổ cầm tay để đo sóng vô tuyến. Kết quả thật bất ngờ: khu vực nghi rơi UFO có tín hiệu vô tuyến khác biệt rõ rệt so với chỉ cách đó 6 mét, nơi tín hiệu phẳng đều.
Ông Bustamante thốt lên: “Điều này thật vô lý. Làm sao sóng vô tuyến lại xuất hiện ở một chỗ mà chỉ cách vài mét thì không có? Đây là thêm bằng chứng cho thấy thực sự đã có điều gì đó kỳ lạ xảy ra ở khe núi này.”
Những phát hiện mới được công bố tại Lễ hội UFO Kecksburg lần thứ 20 cuối tuần trước – sự kiện do chính ông Strubel sáng lập năm 2005 với sự đồng ý của đội cứu hỏa.
Ông Strubel, cựu trưởng đội và là thành viên 50 năm của Đội cứu hỏa tình nguyện Kecksburg, cho biết lễ hội kéo dài 3 ngày này thu hút hàng nghìn du khách khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới.
Đến nay, sự thật về những gì đã xảy ra tại Kecksburg 6 thập niên trước vẫn chưa được làm rõ, nhưng câu chuyện về UFO này vẫn tiếp tục mang lại sức hút cho thị trấn nhỏ bé.