Vụ nhân viên FPT tử vong tại Thái Lan: GĐ Sở VHTT& DL Hà Nội lên tiếng

Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội yêu cầu công ty tổ chức tour du lịch Thái Lan báo cáo vụ việc nhân viên FPT cùng con trai tử vong tại Thái Lan.

Vụ nhân viên FPT tử vong tại Thái Lan: GĐ Sở VHTT& DL Hà Nội lên tiếng

Trưa 9/5, trao đổi với PV Người Đưa Tin xung quanh thông tin khách du lịch của Việt Nam là anh Ngô Đức Tuấn (nhân viên Công ty Thương mại FPT) và con trai 4 tuổi đã tử nạn tại Thái Lan trong chuyến đi du lịch kì nghỉ lễ (30/4-1/5) vừa qua, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội xác nhận Sở đã có công văn yêu cầu công ty tổ chức tour du lịch Thái Lan báo cáo vụ việc liên quan.

Công văn của Sở VHTT&DL Hà Nội cũng đề nghị phía công ty phối hợp với cơ quan chức năng khắc hậu quả và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Nguồn tin từ báo chí cho hay, đơn vị tổ chức tour là Công ty du lịch Ánh Dương, có trụ sở chính ở Hà Nội.

GĐ Sở VHTT& DL lên tiếng vụ nhân viên FPT tử vong tại Thái Lan - Ảnh 1

Cũng theo tin tức chiều ngày 8/5, bà Chutathip Chareonlarp - Giám đốc văn phòng đại diện của Tổng cục Du lịch Thái Lan ở TP.HCM cho biết đã nắm được thông tin về vụ trên.

Tổng cục Du lịch Thái Lan đang đề nghị cơ quan du lịch ở Pattaya báo cáo, theo dõi vụ việc để có hướng hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Bà Chutathip cũng khuyến cáo du khách đến Thái Lan lần đầu nên chú ý về vấn đề ăn uống, thực phẩm.

Thời gian tới, khi có thông tin đầy đủ liên quan đến vụ việc, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan ở TP.HCM sẽ có thông tin cho cơ quan chức năng và báo chí.

Trước đó, theo thông tin từ Công ty FPT Trading, vào chiều qua ngày 7/5, thi thể anh Ngô Đức Tuấn (SN 1978 - Nhân viên đổi bảo hành nước ngoài, thuộc Trung tâm Dịch vụ Bảo hành FPT Trading) và con trai 4 tuổi đã được đưa từ Thái Lan về Việt Nam. Dự kiến, tang lễ sẽ diễn ra vào tuần tới, khi gia đình chọn lựa được ngày phù hợp.

Được biết anh Ngô Đức Tuấn (sinh năm 1978, gia nhập FPT Trading từ ngày 4/1/2010. Hiện anh là nhân viên đổi bảo hành nước ngoài thuộc Trung tâm Bảo hành dịch vụ. Trong mắt đồng nghiệp, anh luôn hòa đồng, vui vẻ và được nhiều người quý mến.

Theo người thân anh Tuấn kể lại: "Sức khỏe của Tuấn tốt hơn và đến sáng ngày 3/5 vẫn tỉnh táo kể lại cảm giác "đau một cách khó tả" của tối hôm trước. Sau đó, anh luôn kêu khó chịu, muốn dứt bỏ các thiết bị, dây dợ ra khỏi người và kêu mệt, muốn đi ngủ. Đến khoảng 15h chiều thì Tuấn mất."

Ngay sau khi hai bố con Tuấn mất, cảnh sát Thái Lan đã phong tỏa nhà hàng và khách sạn, đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi. Vì chưa có kết luận cụ thể nên gia đình cũng chưa biết hai bố con ăn phải chất gì hay bị làm sao mà dẫn đến tử vong.

Chúng tôi tiếp tục thông tin sự việc.

Theo nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.