Vụ bé trai 12 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành đến nhập viện ở Nghệ An: Mẹ kế trần tình vụ việc, thừa nhận sai

GD&TĐ - Thông tin mới nhất liên quan đến vụ mẹ kế bị tố bạo hành con riêng của chồng ở Nghệ An, chiều 19/6, Công an xã Thái Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin việc cháu bé Hoàng Đình T. (12 tuổi) bị mẹ kế bạo hành phải nhập viện điều trị - đã mời chị Thái Thị S. lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, chị này thừa nhận việc đánh cháu T. là sai.

Vụ bé trai 12 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành đến nhập viện ở Nghệ An: Mẹ kế trần tình vụ việc, thừa nhận sai

Tại cơ quan công an, chị S. tường trình, sáng 17/6, khi có khách đến nhà chơi, cháu T. nghịch ngợm và có thái độ hỗn với khách. Vì vậy, chị đã nhắc nhở và dùng roi đánh vào người cháu T.

Khi bị đánh, do cháu bé thách thức nên trong lúc bực tức, chị S. đã tát vào má khiến cháu bị đập đầu vào tường. Chị S. thừa nhận việc đánh cháu T. là sai.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Quang Bằng, Trưởng Công an xã Thái Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Đô Lương làm rõ vụ việc cháu H.Đ.T. (12 tuổi), học sinh lớp 6, trường THCS Thái Sơn nghi bị mẹ kế bạo hành phải nhập viện.

Sau khi nhận thông tin sự việc, phía công an xã đã báo lên Công an huyện Đô Lương và triệu tập bà Thái Thị S. (mẹ kế của cháu T.) lên trụ sở lấy lời khai.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Thái Khắc Thống, Trưởng công an huyện Đô Lương xác nhận, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống địa bàn, trực tiếp lấy lời khai hai bên liên quan.

“Cơ quan chức năng đang làm việc, lấy lời khai của bà S. để làm rõ thông tin và nguyên nhân sự việc. Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ đưa cháu bé đi giám định để có cơ sở điều tra”, Đại tá Thống nói.

Bố của cháu T. cũng được cơ quan chức năng mời lên phối hợp để làm rõ thông tin liên quan. Hiện, sức khỏe của cháu T. đã dần ổn định, nhưng tinh thần đang rất hoảng loạn nên vẫn tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Cũng liên quan đến sự việc, bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương vẫn đang chữa trị cho bệnh nhi T. với nhiều vết thương trên người.

Ông Hoàng Đình Diện (67 tuổi, em trai ông nội cháu T.) hiện đang trực tiếp chăm sóc cho biết, tình trạng sức khỏe cháu đã khá hơn, các vết bầm đã bớt sưng nhưng tinh thần cháu vẫn còn rất hoảng sợ.

“Các bác sĩ bảo phải theo dõi mấy ngày nữa mới cho xuất viện. Sau vụ này chúng tôi nhất quyết không cho cháu ở với mẹ kế một ngày nào nữa”, ông Diện nói.

Trước đó, như GD&TĐ đưa tin, theo đơn tố cáo của người thân cháu T., sáng 17/6, cháu T. bị bà Thái Thị S., là mẹ kế, đánh đến chấn thương ở vùng thái dương, tai, bầm tím ở hai chân. Sau khi bị đánh, cháu T. đến nhà ông ngoại, lúc này, người thân phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím nên đã đưa đến bệnh viện khám và điều trị.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Cao Tiến Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, cho biết cháu T. nhập viện trong tình trạng có nhiều vết bầm tím.

Được biết, mẹ cháu T. mất sớm, cách đây 3 năm bố lấy vợ mới. Do bố thường xuyên đi công tác xa nhà nên cháu T. chủ yếu sống với mẹ kế.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.