Vụ bé gái 11 tuổi bị chém trọng thương: Hung thủ đang thi hành án tù treo

GD&TĐ - Trong lúc đang bị tòa án tuyên án treo, vì trước đó đã hành hung chị Đ. (là mẹ của bé L.), thì nghi can này tiếp tục chém trọng thương cháu bé.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên dùng dao chém nhiều nhát vào người bé gái Phạm Thị Thu L. khiến nạn nhân trọng thương, nghi can này đang bị tòa án tuyên phạt án treo vì đã gây thương tích cho mẹ nạn nhân trước đó.

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên đã nhẫn tâm dùng dao chém nhiều nhát vào người cháu Phạm Thị Ngọc L. (SN 2008), ở xã Hợp Tiến, (huyện Triệu Sơn), khiến nạn nhân bị trọng thương. Vụ án xảy ra gây bức xúc trong dư luận tại địa phương.

Sau 6 giờ đồng hồ gây án, nghi can Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992), trú tại thôn 13, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bị cơ quan Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ khẩn cấp khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện này.

Trao đổi với báo chí, ông Trịnh Văn Đồng -  Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến (Triệu Sơn), cho biết: Trước đây, do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Văn Hiếu (1992), trú tại xóm 13, xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn) đã hành hung chị Đinh Thị Đ. (mẹ cháu Phạm Thị Ngọc L.). Sau vụ việc nêu trên, Nguyễn Văn Hiếu bị Tòa án Nhân dân  đưa ra xét xử và cho hưởng án treo.Trong lúc đang thi hành án treo, thì Nguyễn Văn Hiếu lại tiếp tục ra tay nhằm sát hại cháu L.

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an huyện Triệu Sơn cũng xác nhận với Báo GD&TĐ về thông tin trên. Theo Thượng tá Quyền, vụ việc liên quan nghi can Nguyễn Văn Hiếu, trước đó Hiếu và anh trai của mình đã hành hung chị Đ. và Tòa án đã tuyên phạt án treo còn anh trai Hiếu chịu mức hình phát án giam. Hiện nay, đang trong thời gian chờ án phúc thẩm thì Hiếu tiếp tục gây án.

Trước đó, như GD&TĐ đã đưa tin,  khoảng 16 giờ 30’ ngày 20/5, tại nhà riêng của anh Lã Huy Bằng, ở thôn 4, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), người thân bàng hoàng phát hiện cháu Phạm Thị Ngọc L. con gái anh Lã Huy Bằng nằm xõng xoài ở nền nhà. Khi đó, trên cơ thể của bé L. có nhiều vết chém tại vùng đầu và cổ. Ngay sau khi phát hiện, người thân đã lập tức đưa bé L. đi cấp cứu tại bệnh viện. Sự việc ngay lập tức cũng được người dân báo cho cơ quan công an. Sau đó, Nguyễn Văn Hiếu bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp.

Bước đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hiếu khai nhận, đã dùng dao chém cháu L.  nhiều nhát vào vùng đầu và cổ.

Nguyên nhân dẫn đến việc Hiếu ra tay với bé L. là do có mâu thuẫn với bố mẹ cháu bé  từ lâu. Chiều 20/5, Nguyễn Văn Hiếu sang nhà anh Bằng, thấy có bé L. ở nhà một mình, nên Hiếu hỏi cháu mượn chiếc thuyền để bơi trên hồ nhưng bé L. không cho. Vì bực tức, Hiếu đã dùng dao chém vào đầu, vào cổ bé L. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi được cấp cứu, tính mạng bé L. đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe vẫn rất yếu do bị thương tích nặng.

 Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sông Hàn (Đà Nẵng). Ảnh tư liệu

Quy hoạch chiến lược, mở không gian phát triển bền vững

GD&TĐ - Ngày 24/10, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối”.

Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Đoàn tặng quà học sinh tiểu học Điểm trường Phiêng Đén.

Yêu thương gửi tới học trò vùng cao

GD&TĐ - Chiều 24/10, Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh Hà Nội tổ chức tặng quà học sinh Điểm trường Phiêng Đén, xã Quảng Bạch, tỉnh Thái Nguyên.