Vụ 39 người chết ở Anh: Lần này thì thật rồi!

GD&TĐ - 20 giờ ngày 7/11, Bộ Công an xác nhận 39 nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt Essex, London là người Việt Nam. Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Hy vọng mong manh đã tắt. Nước mắt cũng đã cạn. Tất cả chỉ mong được sớm đón thi hài con trở về bên vòng tay người thân.

Nỗi đau của người thân gia đình nạn nhân tử vong tại Anh
Nỗi đau của người thân gia đình nạn nhân tử vong tại Anh

Nghệ An: Mong sớm nhận thi thể con

Sáng 8/11, 8 gia đình người huyện Can Lộc có người thân tử vong trong container ở Anh thì xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc có tới 5 gia đình.

Đã hơn 80 tuổi, ông Đặng Văn Ký (ông ngoại của Võ Văn Linh), không giấu được nỗi xót thương đứa cháu vắn số của mình mà khóc than: “Cũng vì muốn cuộc sống gia đình thay đổi mà cháu tôi phải bỏ mạng nơi xứ người, đau lòng lắm! Giờ cảnh đầu bạc tiễn người đầu xanh như thế này xót lắm. Nó cũng chỉ mong kiếm thêm ít vốn về cưới vợ! Vậy mà ngờ đâu cháu tôi phải bỏ mạng nơi xứ người”.

Ông Nguyễn Đình Gia (bố của em Nguyễn Đình Lượng) đôi mắt như vô hồn, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm: “Biết khi nào thi hài thằng nhỏ mới về được với gia đình?”. Ông như kiệt cùng sức lực.

Hơn 2 tuần ngồi ngóng tin tức về con trai, cố bám víu lấy những hy vọng mong manh, nhưng cuối cùng sự thật đau buồn đã tới: “Ngày hôm qua, người của Bộ Công an có gọi điện về chia sẽ nỗi đau thương, mất mát với gia đình. Đồng thời, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết cũng như tâm tư, nguyện vọng của gia đình. Con thì cũng đã mất rồi, giờ gia đình chỉ mong sao sớm được nhận thi thể con thôi”.

“Lượng ơi, sao con khổ vậy con. Tiễn con đi mạnh khoẻ mà sắp tới lại đón con về trong đau thương này là sao Lượng ơi” – mẹ Lượng bà Nguyễn Thị Huân ngồi ôm đứa cháu nhỏ vào lòng nhìn tấm di ảnh con trai mà than khóc nức nở.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ông Lê Đình Sơn đã gửi thư chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong trên xe container ở Anh. Ngoài việc bày tỏ lòng thương tiếc, thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất, thư còn viết: “Sau khi vụ việc xảy ra, cùng với các bộ, ngành chức năng của Trung ương phối hợp xử lý các vấn đề liên quan, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng chủ động nắm thông tin, phối hợp thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân; đồng thời chỉ đạo điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép”.

Ông Bùi Huy Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Bộ Công an chúng tôi đã đến các gia đình để thăm hỏi, động viên. “Đến thời điểm hiện nay, cả 8 gia đình nghi có người thân tử vong trong container ở Anh đều đã nhận điện thoại thông báo từ người phiên dịch – Cảnh sát Anh, còn danh tính vẫn chưa được công bố chính thức. Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo địa phương đã chia sẻ, để nắm bắt thêm tâm tư, nguyện vọng của các gia đình để có những phương án hỗ trợ” - ông Cường nói.

Hải Phòng: Nín thở, cầu mong con không phải nạn nhân, nhưng…

Theo thông tin mà Báo GD&TĐ nhận được, Hải Phòng có 3 người thiệt mạng trong vụ 39 người bị tử vong trong container tại Anh. Các nạn nhân được xác định là Phan T. Th (SN 1978), trú tại xã Bát Trang, huyện An Lão; Đinh Đình T. Q (SN 2001) và Đinh T. Q (SN 2004) cùng trú tại phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn.

Sáng 8/11, lãnh đạo phường Ngọc Hải đến gia đình hai nạn nhân chia buồn. Đồng thời đưa các mẫu đơn và giấy đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ trong việc đưa thi thể các nạn nhân về gia đình.

Chị U, mẹ nạn nhân Đinh Đình. T. Q (tổ dân phố Hòa Bình, phường Ngọc Hải) đau đớn nói: Ngày 12/10 tôi có nhận được điện thoại của con gọi về. Cháu nói đang bị giam lỏng ở Hà Lan và ngày 22/10 dự định sẽ sang Anh.

Từ hôm đó, tôi mất liên lạc với con. Khi biết tin 39 người tử nạn ở Anh, tôi cầu mong con trai không phải là nạn nhân. Sau đó, trên mạng xã hội có bài viết, tên tuổi và hình ảnh cháu, gia đình quá hoang mang, lo lắng nhưng vẫn nuôi hy vọng.

Được biết, Đinh Đình. T. Q là một người hiền lành, ngoan ngoãn và có tính tự lập sớm. Bố mẹ Q. ly hôn, Q ở cùng mẹ. Thương mẹ vất vả nên từ khi học cấp 3 em đã có ý định đi nước ngoài lao động.

Chưa hoàn thành chương trình lớp 12, Đinh Đình. T. Q đã bỏ dở chừng theo bạn đi lao động thuê ở tỉnh ngoài. Tiết kiệm tiền, em tự lo kinh phí đi nước ngoài. Đến ngày 12/10 vừa qua, chị U nhận được tin con trai báo về và cũng là lần cuối hai mẹ con chị được nói chuyện với nhau.

Gia đình nạn nhân Q cũng cho biết, cách đây 4 ngày, lãnh đạo quận Đồ Sơn và cơ quan chức năng xuống lấy mẫu xét nghiệm AND. Một ngày sau, có người xưng là cảnh sát Anh có gọi điện cho gia đình xác minh thông tin, lý lịch của Q. đồng thời nhắn gia đình hãy chuẩn bị tâm lý.

Tôi không còn hy vọng gì nữa, chỉ mong các cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình được nhìn mặt con lần cuối, chị U chia sẻ trong nước mắt.

Nghệ An: Hỗ trợ gia đình làm thủ tục nhận thi thể về nước

Ngày 8/11, hay tin anh Nguyễn Thọ T. tử nạn bên Anh, người thân, hàng xóm và chính quyền xã Nam Thành, huyện Yên Thành đang tiếp tục có mặt động viên và giúp đỡ gia đình anh chuẩn bị hậu sự. “Trưa hôm qua, lãnh sự quán Việt Nam tại Anh gọi điện về cho tôi báo em trai tôi - Nguyễn Thọ T. là 1 trong 39 người tử nạn trong chiếc container đó. Cả nhà tôi đã cố hi vọng nhưng giờ thì hết thật rồi”, anh Nguyễn Thọ Hạnh cố kìm nước mắt, xót xa nói.

Nguyễn Thọ T. là em trai út trong gia đình có 7 anh chị em. Trước đây, vợ chồng T. có thời gian đi xuất khẩu sang Malaysia nhưng thu nhập không ổn định nên đầu năm 2019 quay về nước. Tháng 9 vừa qua, T. quyết định đi Anh, hi vọng sang đó làm việc kiếm được tiền nhiều hơn để nuôi vợ con. Nhưng ước mơ không thành, T. tử nạn bên Anh, để lại vợ đang mang bầu 7 tháng cùng đứa con trai đầu mới 3 tuổi.

Anh Nguyễn Thọ Hạnh cũng cho biết: “Gia đình tôi cũng đã viết đơn và làm các thủ tục theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Nguyện vọng duy nhất của gia đình tôi bây giờ là đưa được em nó trở về nhà thôi”.

Ông Hoàng Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết: Hoàn cảnh nhà anh T. rất khó khăn, nhà cửa xuống cấp, cũ nát, chính quyền xã đã huy động các đoàn thể giúp tu sửa, dựng lại mái nhà giúp gia đình anh T. Đồng thời hướng dẫn gia đình thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa thi thể người thân từ Anh trở về.

Cũng ở huyện Yên Thành, gia đình anh V.V.N. (xã Thọ Thành) đã kiệt quệ sau 2 tuần chờ đợi, hi vọng rồi thất vọng. “Chúng tôi mong nhà nước và chính quyền nước Anh hỗ trợ đưa được em tôi về quê sớm ngày nào tốt ngày đó”, người thân anh N. bày tỏ.

Tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, từ mấy ngày trước, gia đình anh Cao Tiến D. đã lập bàn thờ vọng sau khi có người nhà bên Anh gọi điện về xác nhận. Vợ anh D. gương mặt thất thần trước di ảnh chồng. Còn chị gái anh D. thì khóc gọi em: “D. ơi gọi điện thoại về đi em, cả nhà đang chờ mà răng em lại đi như rứa”. Trong ngôi nhà cũ kỹ nơi làng ven biển, tiếng khóc cứ đứt đoạn như cắt rừng khúc ruột.

Trao đổi với ông Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết, phía Sở đã chuyển 21 đơn đề nghị hỗ trợ bảo trợ công dân của các gia đình nghi có con tử vong trong vụ 39 thi thể ở Anh cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để giải quyết theo trình tự.

Về chi phí để đưa thi hài các nạn nhân về nước, trước kia nếu xảy ra trường hợp xấu lao động tử nạn tại nước ngoài, tỉnh vẫn thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân song chi phí đưa thi thể về nước do gia đình tự túc. Tuy nhiên, vụ việc ở Anh là một thảm họa nhân đạo, nên việc đưa người tử nạn về nước tỉnh đang chờ hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an trao đổi với nhà chức trách Anh”.

Danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong container tại Anh
Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Công an, có 3 nạn nhân quê quán Hải Phòng, 1 nạn nhân quê quán Thừa Thiên - Huế, 1 nạn nhân quê quán Hải Dương, 3 nạn nhân quê quán Quảng Bình, 10 nạn nhân quê quán Hà Tĩnh và 21 nạn nhân quê quán Nghệ An.
Quê quán cụ thể của 39 nạn nhân:
3 nạn nhân quê quán Hải Phòng: Đinh Đình Bình; Phan Thị Thanh; Đinh Đình Thái Quyền; 1 nạn nhân quê Hải Dương: Trần Ngọc Hiếu; 1 nạn nhân quê ở Thừa Thiên - Huế: Nguyễn Bá Vũ Hùng; 3 nạn nhân quê Quảng Bình: Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Ngọc Hà; Dương Minh Tuấn; 10 nạn nhân quê Hà Tĩnh: Võ Nhân Du; Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Huy Hùng; Võ Văn Linh; Nguyễn Đình Lượng; Phạm Thị Trà My; Nguyễn Văn Nhân; Trần Khánh Thọ; Nguyễn Huy Phong; Bùi Phan Thắng; 21 nạn nhân quê Nghệ An: Cao Tiến Dũng; Lê Văn Hà; Nguyễn Văn Hiệp; Hoàng Văn Hợi; Nguyễn Văn Hùng; Trần Hải Lộc; Võ Ngọc Nam; Trần Thị Ngọc; Bùi Thị Nhung; Trần Thị Mai Nhung; Phạm Thị Ngọc Oanh; Nguyễn Minh Quang; Nguyễn Trọng Thái; Cao Huy Thành; Lê Ngọc Thành; Trần Thị Thơ; Hoàng Văn Tiếp; Nguyễn Đình Tứ; Nguyễn Thọ Tuân; Đặng Hữu Tuyên; Nguyễn Thị Vân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ