Vụ 2 cháu bé tử vong, nghi do ngộ độc thực phẩm: Nạn nhân thứ 4 tử vong

GD&TĐ - Cơ quan chức năng cho biết hiện đã có thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại địa bàn huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên).

Liên quan đến vụ việc 2 cháu nhỏ tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm, chiều ngày 29/12, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Hùng An (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) cho biết chính quyền vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T. (mẹ của cháu Phạm Thị An B. – nạn nhân tử vong trước đó). Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong liên quan đến vụ việc. Cả 4 nạn nhân đều là người thân thích.

Theo lãnh đạo xã Hùng An, chị T. được xác định tử vong vào trưa ngày 29/12. “Tối qua, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi đối với trường hợp đã tử vong trước đó để điều tra nguyên nhân vụ việc”, lãnh đạo xã Hùng An cho biết.

Trước đó, như báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, vào trưa 26/12, gia đình ông Nguyễn Văn S. (trú xã Hùng An) có các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa. Tại bữa cơm có 2 con gái của vợ chồng ông S. là chị Nguyễn Thị T. và Nguyễn Thị T.

Sau khi ăn cơm xong và ra về, đến buổi tối cùng ngày cháu Nguyễn Văn Hoàng N. (8 tuổi) và cháu Phạm Thị An B. (4 tuổi) đều có biểu hiện đau bụng, nôn mửa. Mặc dù đã được người thân khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cả 2 cháu nhỏ đã tử vong.

Lúc này, 2 người mẹ của cháu B. và N. cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 16h chiều ngày 28/12, nạn nhân thứ 3 liên quan đến vụ việc đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Hùng An, bữa cơm trưa 26/12 chỉ là cơm gia đình có các món ăn như đậu, rau cần, chả, thịt rang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.