Vô tình phóng hoả chung cư chỉ vì... bức thư tình của người yêu cũ

GD&TĐ - Các nhà chức trách ở bang Nebraska (Mỹ) cho biết, lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến một tòa nhà chung cư để dập tắt ngọn lửa ở tầng 3 do một phụ nữ gây ra.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Phát biểu với truyền thông, Sở Cảnh sát Lincoln cho biết, các sĩ quan và lính cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt tại một khu chung cư thuộc thành phố Lincoln, bang Nebraska vào lúc khoảng 4:30 chiều giờ địa phương, sau khi nhận được báo cáo về một vụ hoả hoạn

Nói về nguyên nhân gây ra hoả hoạn, cảnh sát tiết lộ, một phụ nữ 19 tuổi đã đốt thư tình của người yêu cũ và để một số lá thư đang cháy trên nền nhà của phòng ngủ. Trong khi đó, cô gái trẻ thản nhiên...sang một căn phòng khác và nằm ngủ. Không lâu sau đó, người phụ nữ "tá hoả" khi tỉnh dậy và phát hiện tấm thảm trong nhà đang bốc cháy. 

Sau thời gian nỗ lực dập tắt đám cháy, lực lượng cảnh sát tuyên bố không có ai bị thương trong sự cố. Tuy nhiên, đám cháy đã khiến toà nhà thiệt hại khoảng 4.000 USD.

Sau vụ việc, cô gái 19 tuổi đã phải nhận trát hầu toà từ cảnh sát.

Theo Fox News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ