Vợ ngoại tình đến thế là cùng!

Tuần trăng mật của vợ chồng cậu tuyệt vời chứ? - một biên tập tờ nhật báo thể thao hỏi đồng nghiệp.

Vợ ngoại tình đến thế là cùng!

- Vừa tuyệt lại vừa không.

- Nghĩa là sao?

- Cậu biết đấy, tớ kết hợp chuyến đi trăng mật của vợ chồng tớ với bài viết một loại phóng sự thể thao khiến nhiều khi tớ phải để vợ tớ một mình. Cô ấy có một ưu điểm nhưng đôi khi ưu điểm này lại là một khuyết điểm: đó là cô ấy chỉ nghĩ đến tình yêu. 

Hôm đầu tiên, tớ theo dõi một cuộc thi bơi. Viết xong bài, tớ thấy cô ấy đang làm tình với một anh chàng dạy bơi ở bể bơi. Hôm sau, tớ đưa cô ấy đi theo tới sân golf. Quay trở lại, tớ thấy cô ấy đang làm tình với một tay golf tham gia cuộc thi...

- Khổ thân cậu!

- Gượm đã! Tồi tệ nhất là các hôm có trận đấu bóng bầu dục. Cô ấy lần lượt ngủ với 30 cầu thủ của 2 đội, với cả các huấn luyện viên của họ, và với cả trọng tài.

- Sau những chuyện đó, tớ cho rằng cậu sẽ xin ly dị.

- Không.

- Tại sao không?

- Vì một phụ nữ yêu thể thao đến thế thật là hiếm có!

Theo ihay

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Diệu kỳ Điện Biên

GD&TĐ - Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ, những đường chiến hào vây, đánh lấn đã trở thành kỳ tích huyền thoại.