Vĩnh Long phát hiện một thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ

GD&TĐ - Người dân phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trong lùm cây dưới gầm cầu Cần Thơ (địa phận thị xã Bình Minh, Vĩnh Long).

Hiện trường nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.
Hiện trường nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.

Ngày 13/5, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ dưới gầm cầu Cần Thơ (địa phận xã Mỹ Hòa).

Khoảng 6h sáng cùng ngày, người dân phát hiện nạn nhân tử vong nên tri hô. Nhận tin báo, Công an thị xã Bình Minh đến hiện trường. Qua xác minh ban đầu, thanh niên nói trên là L.K.P. (24 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Người dân cho biết, khoảng 2 ngày trước, anh P. đến quán cà phê gần nơi tử vong than vãn, đòi nhảy cầu tự tử, nhưng được can ngăn. Anh P. nói mình bỏ nhà đi lang thang, đòi tự tử do “thất tình”. Camera an ninh quán cà phê gần hiện trường ghi lại cảnh anh P. đi bộ ngang qua quán lúc 5h sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tự thiêu.

Hiện trường vụ tự thiêu.

Trong một vụ việc khác, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cũng thông tin cho biết, người đàn ông được phát hiện tự thiêu tại xã Mỹ Hòa đã tử vong.

Trước đó, chiều 11/5, trên đoạn đường nông thôn thuộc ấp Mỹ Thới 2 (xã Mỹ Hòa), người dân phát hiện người đàn ông ngồi trên xe máy đang bốc cháy dữ dội.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị ngọn lửa thiêu cháy trơ khung. Qua xác minh, người tử vong là Lê Tấn Thành (SN 1965, ngụ xã Mỹ Hòa). Đến sáng 12/5, ông Thành được xác định đã tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.