Việt Hương khép lại hành trình làm từ thiện hỗ trợ Covid-19

GD&TĐ - "Nay là ngày cuối của chuyến thiện nguyện của Việt Hương và ê-kíp. Bếp Hương Việt xin phép dừng lại để dưỡng sức, sẽ hoàn thiện hơn, nếu chưa chu toàn là do Việt Hương làm chưa tốt", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát mạnh ở TP Hồ Chí Minh, đời sống của nhiều người dân đã bị ảnh hưởng và chịu nhiều khó khăn, chính lúc này vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương với tấm lòng bao la, nhân hậu đã không quản ngại nguy nan, dốc tâm dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ bà con.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian miệt mài cứu trợ bà con, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã thông báo tạm dừng làm từ thiện từ ngày 15/9.

Vào chiều 14/9, Việt Hương đã livestream để cập nhật tình hình và tâm sự với khán giả về chuyến cứu trợ nhu yếu phẩm cuối cùng mà mình dành cho bà con tại TP Hồ Chí Minh. 

Việt Hương khép lại hành trình làm từ thiện hỗ trợ Covid-19 ảnh 1
Việt Hương khép lại hành trình làm từ thiện hỗ trợ Covid-19 ảnh 2
Việt Hương thông báo khép lại hành trình làm từ thiện của mình.

Việt Hương thông báo khép lại hành trình làm từ thiện của mình.

Theo như nữ danh hài chia sẻ, cô đã mang toàn bộ nhu yếu phẩm còn tồn kho đến 1 địa điểm tại Gò Vấp để chuẩn bị phân phát thành 1.000 phần quà cuối cùng dành cho người dân.

Về lời hứa tặng 5.000 bánh Trung thu, Việt Hương nói rõ phương án: "Về phần 5.000 bánh Trung thu, tôi xin gửi tới các bệnh viện tuyến đầu cho các cháu nhỏ. Dù ngày mai tôi không làm nữa nhưng chiều nay tôi vẫn đi phát quà như bình thường. Tôi sẽ tới bệnh viện Thủ Đức và báo cáo lại cho mọi người. 

Hôm qua, khi biết tôi tặng bà con 5.000 bánh Trung thu, có một công ty cũng gửi tặng tôi thêm 1.500 bánh. Vì vậy nên tôi sẽ cấp tốc phát cho bà con trong một, hai ngày tới, còn việc phát lương thực, tôi xin phép làm hết hôm nay rồi ngưng".

Ngoài ra, Việt Hương cũng nhấn mạnh rằng mình chưa từng nhận 1 đồng kêu gọi cứu trợ trong suốt 2 tháng qua. Vợ chồng nữ danh hài xúc động và biết ơn vì đã được những mạnh thường quân tin tưởng gửi nhu yếu phẩm để trao đến bà con, Việt Hương cho biết đã chụp hàng nghìn tấm hình làm bằng chứng nhưng xin phép được công bố sau.

"Việt Hương xin nói lại tôi chưa từng kêu gọi tiền từ thiện trong, ngoài nước hay thế giới. Trong 2 tháng ròng rã, chúng tôi có nhiêu làm nhiêu, nay xin phép dừng lại vì lí do sức khỏe. Chúng tôi không thể làm được nữa vì chồng tôi và ekip đã quá sức. 

Chúng tôi phải bảo vệ sức khỏe của mình và có thời gian nhìn lại xem mình làm cái gì chưa tốt bởi vì làm từ thiện như tổ chức 1 công ty, phải có bộ phận thu - chi rõ ràng và nhiều công đoạn. Đó là kinh nghiệm làm từ thiện suốt hơn hai tháng qua, đi hết mười mấy quận của tôi. 

Một số người chỉ ngồi nhà, không làm từ thiện bao giờ nên không biết, cứ chỉ trích tôi", Việt Hương tâm sự.

Đặc biệt tới tối 14/9, nghệ sĩ Việt Hương đã đăng tải bài viết để "tổng kết" lại quá trình làm từ thiện của mình. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Chiều đi bệnh viện mưa ngồi chờ trước cửa thấy cảnh đời... Hương nghiệm ra đúng là người có số hết. Xin nhận từ Hương một lời tri ân tới các y bác sĩ, cảm niệm biết ơn vô cùng!

Nay là ngày cuối của chuyến thiện nguyện của Việt Hương và ê-kíp. Bếp Hương Việt xin phép dừng lại để dưỡng sức, sẽ hoàn thiện hơn, nếu chưa chu toàn là do Việt Hương làm chưa tốt".

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mọi người: "Việt Hương xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã tin tưởng giao cho Hương các nguyên liệu và thực phẩm, cũng như thuốc và khẩu trang... theo dõi hành trình và ủng hộ tinh thần Hương.

Xin cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã đi cùng Hương. Người cuối cùng Hương xin cảm ơn, cảm ơn anh vì tất cả. Thương lắm!".

Việt Hương: Chồng tôi nằm một chỗ rồi

Mới đây, trong đoạn livestream trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ Việt Hương đã bất ngờ thông báo tình hình chồng mình là nhạc sĩ Hoài Phương bị thương ở chân, mưng mủ, sau thời gian miệt mài đi làm từ thiện cùng vợ.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ: "Toàn bộ ekip của tôi đã mệt rã rời, chồng tôi hôm nay mất tích vì sưng hết chân, đi không nổi nữa. Tuy nhiên, đến giờ tôi vẫn sung, vẫn làm, làm đến ngày cuối cùng.

Mọi người có thấy chồng tôi sáng nay đâu không? Cái chân chồng tôi sưng quá, mưng mủ nhiễm trùng, đi không nổi nữa nên nằm một chỗ rồi. Chồng tôi hôm nọ vác gạo nhiều quá không thấy đường nên đâm vào cửa nhà người ta, giờ nhiễm trùng...".

Việt Hương khép lại hành trình làm từ thiện hỗ trợ Covid-19 ảnh 4
Việt Hương khép lại hành trình làm từ thiện hỗ trợ Covid-19 ảnh 5

Về phía mình, Hoài Phương - ông xã Việt Hương cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn về công việc thiện nguyện của vợ chồng mình suốt thời gian qua.

Cụ thể, nam nhạc sĩ bộc bạch: “Trong khi ngoài kia có nhiều kẻ thị phi ngồi cào bàn phím, bịa đặt, dựng chuyện thì chúng tôi vẫn đang miệt mài lao động. Kệ, việc mình làm mình cứ làm. Hành động không cần lời nói. Kết quả là những người cần mình giúp đỡ nhận được sự giúp đỡ, đó chính là cái đích mà chúng tôi muốn.

Còn mình không việc gì phải làm hài lòng hay có thì giờ giải thích cho những kẻ vô công rỗi nghề thiếu hiểu biết, ganh tị, không chịu mở não ra suy nghĩ để phân biệt đúng sai”.

Ngoài ra, nhạc sĩ Hoài Phương cho biết thay vì dò xét, dựng chuyện, soi mói đời tư người khác thì anh và vợ chọn công việc thiện nguyện để giúp đỡ mọi người. Anh nói: “Chúng tôi chà lết, khiêng vác, đếm hàng, đóng gói, chia quà, rà soát, ghi chép, gọi điện và giải quyết mỗi trường hợp trong danh sách phát quà để đảm bảo mọi người đều nhận được quà”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.