Video tàu Priazovye đối đầu 6 xuồng cao tốc ở Biển Đen

GD&TĐ - Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu Priazovye đã đẩy lùi cuộc tấn công từ 6 phương tiện không người lái của Ukraine ở phía đông nam Biển Đen.

Tàu trinh sát Priazovye của Hạm đội Biển Đen trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở Sevastopol.
Tàu trinh sát Priazovye của Hạm đội Biển Đen trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở Sevastopol.

Sự việc diễn ra khi tàu trinh sát Priazovye của Hạm đội Biển Đen Nga tuần tra các đường ống dẫn khí đốt TurkStream và Blue Stream vào lúc 1:30 ngày 11/6 (giờ Moscow).

Tất cả 6 xuồng cao tốc không người lái hải quân mà quân đội Ukraine sử dụng để tấn công đều bị vũ khí của tàu Priazovye phá hủy.

“Không có thương vong. Con tàu không bị bất kỳ thiệt hại nào” – Bộ trên nói và cho biết tàu Priazovye vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một UAV trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk của Không quân Mỹ đang tiến hành giám sát ở khu vực trung tâm của Biển Đen vào thời điểm xảy ra vụ tấn công bất thành trên.

Bộ cũng công bố một đoạn video về việc tàu Nga đẩy lùi cuộc tấn công từ xuồng không người lái của hải quân Ukraine.

TurkStream và Blue Stream là các đường ống dẫn khí đốt đi qua Biển Đen và vận chuyển khí đốt của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuối tháng 5, tàu trinh sát Ivan Churs của Nga, đang thực hiện một nhiệm vụ tương tự như tàu Priazovye, đã bị 3 phương tiện không người lái của Ukraine tấn công cách eo biển Bosphorus khoảng 140km về phía đông bắc. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả các xuồng cao tốc không người lái tiến đến đều bị hỏa lực của tàu Ivan Churs phá hủy.

Tháng 9 năm ngoái, đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2, nối Nga và Đức qua biển Baltic, đã bị tấn công bởi một loạt vụ nổ.

Cuộc tấn công vào tàu Priazovye diễn ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky xác nhận Kiev đã và đang thực hiện “các hành động phản công” dọc chiến tuyến với Nga.

Moscow cho biết cuộc phản công bị trì hoãn từ lâu của Kiev trên đã được tiến hành từ một tuần nay nhưng đến nay nó vẫn chưa thành công. Lực lượng Ukraine chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và vũ khí, bao gồm cả xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu Bradley do phương Tây cung cấp.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẹ ơi, con đã về rồi!

Mẹ ơi, con đã về rồi!

GD&TĐ - Có những cuộc trở về phải mất cả một đời người. Có những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo lời hẹn giản dị với mẹ: “Con sẽ về”. Nhưng chiến tranh nghiệt ngã đã khiến lời hẹn ấy kéo dài qua năm tháng, qua nửa thế kỷ, để rồi ngày trở về, người chờ đợi nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.

Niềm vui đọc sách tại Thư viện Trường THCS La Hiên (xã La Hiên, Thái Nguyên).

Thói quen đọc không thể hình thành bằng mệnh lệnh

GD&TĐ - Việc đọc sách hết sức quan trọng trong đời sống giáo dục, nhưng để giúp học sinh hứng thú, tự giác và đọc sách như một thói quen thường xuyên thì còn nhiều thử thách, đặc biệt trong bối cảnh đời sống chịu tác động mạnh của công nghệ hiện nay.