Một đoạn video dài 18 phút về ca “giải phẫu người ngoài hành tinh” từng khiến thế giới náo động nhiều thập niên trước đã xuất hiện trở lại khi các cuộc điều tra UFO đang lên tới cao trào.
Đoạn phim gây sốc cho thấy 3 người mặc đồ bảo hộ mổ xẻ thứ được cho là thi thể người ngoài hành tinh từ vụ rơi ở Roswell năm 1947 tại bang New Mexico, vốn được phát hành lần đầu năm 1995.
Hình ảnh đen trắng mờ nhiễu được phát sóng toàn cầu, cho thấy một hình hài dạng người với đầu to và mắt đen bị rạch bụng, càng làm dấy lên nghi vấn về khả năng có một chiến dịch che đậy của chính phủ.

Hàng triệu khán giả bị cuốn hút vì đoạn phim dường như chứng minh người ngoài hành tinh tồn tại, đúng thời điểm loạt phim X-Files trở thành hiện tượng văn hóa.
Nhiều năm sau, các nhà sản xuất thừa nhận đây là trò lừa công phu được quay trong một căn hộ ở London bằng cách dùng bộ phận động vật và khuôn nhựa.
Dù đã thú nhận, nghi vấn vẫn còn, khi một thành viên làm phim khẳng định video dựa trên một bản ghi thật về cảnh các nhà khoa học khám nghiệm xác một sinh vật ngoài Trái đất.

Hiện bộ phim lại nổi lên trong cuộc thảo luận công khai về sự sống ngoài hành tinh nhờ một loạt phim tài liệu mới dự kiến đào sâu bí ẩn này, tái hiện quá trình tạo dựng đoạn video 30 năm trước và ảnh hưởng lâu dài của nó đối với văn hóa UFO.
Trong năm qua, nhu cầu đòi câu trả lời càng gia tăng, khi các chính trị gia cũng kêu gọi giải mật mọi thông tin chính phủ nắm giữ về các sự cố UFO như vụ Roswell.

Hậu trường trò lừa năm 1995 và lời thú nhận
Doanh nhân người Anh Ray Santilli đã công bố đoạn “giải phẫu” liên quan Roswell, được Fox phát sóng với tên Alien Autopsy Fact or Fiction vào ngày 28/8/1995.
Theo nhà nghiên cứu UFO kiêm tác giả người Anh Philip Mantle, ông Santilli hợp tác với nhà làm phim Spyros Melaris, “bộ não” thực sự đứng sau video giả mạo này.
Trong một cuộc phỏng vấn phục vụ cuốn sách Roswell Alien Autopsy - The Film That Shook the World của Mantle, ông Melaris đã tiết lộ các bảng phân cảnh dùng để lên kịch bản cho trò lừa công phu.

Đạo cụ cho bộ phim không chỉ có “thi thể” người ngoài hành tinh: các khuôn đúc mô phỏng bảng điều khiển UFO, “kim loại ngoài hành tinh” khắc thứ ngôn ngữ lạ, thậm chí cả “nội tạng” cũng được chế tác để phục vụ màn dàn dựng.
Năm 1995, ông Santilli khẳng định có được thước phim từ một quay phim đã nghỉ hưu của quân đội Mỹ, nhưng phim gốc hư hỏng quá nặng nên ê-kíp phải “tái dựng”. Hơn một thập niên sau, ông Santilli và đồng sản xuất Gary Shoefield thừa nhận đoạn phim là giả.
Họ nói đó là bản “phục dựng” dựa trên cuộn phim thật ông Santilli xem năm 1992, song ông Mantle lưu ý chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của cuộn phim này.

Tranh cãi Roswell, các tuyên bố mới và sức nóng ở Quốc hội
Chính phủ Mỹ đến nay vẫn khẳng định không có tàu vũ trụ ngoài hành tinh nào ở Roswell năm 1947. Năm 1997, một báo cáo của Không quân do sĩ quan tình báo James McAndrew thực hiện kết luận không có bằng chứng về các ca giải phẫu hay UFO tại hiện trường.
Quân đội cho rằng mảnh vỡ thu được đến từ một khinh khí cầu thuộc Dự án Mogul, chương trình do thám tuyệt mật.
Dẫu vậy, nhiều nhà nghiên cứu UFO tiếp tục bác bỏ tường trình của quân đội về sự cố này. Tiến sĩ Hal Puthoff, một nhà vật lý từng tham gia các chương trình nghiên cứu UFO của chính phủ, gần đây cho rằng quân đội không chỉ thu hồi một UFO bị rơi ở Roswell, mà còn sở hữu ít nhất 10 vật thể tương tự.
Trên podcast The Joe Rogan Experience, ông Puthoff nêu rằng một đồng nghiệp của mình, Tiến sĩ Eric Davis, đã nói chuyện với chỉ huy Căn cứ Không quân Wright-Patterson ở bang Ohio, nơi được cho là chở mảnh vỡ từ Roswell đến, và nhận được xác nhận rằng vụ rơi UFO là có thật
“Đã có một thứ gì đó rơi ở Roswell năm 1947, và ngay cả chính phủ Mỹ cũng thừa nhận điều đó.

Một số nhà nghiên cứu UFO vẫn khẳng định đó là tàu vũ trụ ngoài hành tinh, nhưng không có bằng chứng vật chất hay tài liệu nào chứng minh,” ông Mantle lưu ý. Còn về “các thi thể”, theo ông Mantle, chính phủ Mỹ cho rằng đó là ma-nơ-canh dùng thử nghiệm dù thuộc Dự án Mogul.
Hàng thập niên sau trò lừa năm 1995, những tuyên bố mới về “thi thể người ngoài hành tinh” lại xuất hiện, bao gồm cả các xác ướp bị cho là người ngoài hành tinh ở Peru.
Các mẫu “di cốt” khác thường này, nổi bật với 3 ngón tay và 3 ngón chân, thổi bùng suy đoán, đặc biệt trong cộng đồng nghiên cứu UFO và giới thuyết âm mưu.
Tuy nhiên, ông Mantle nghi ngờ công chúng lại tiếp tục bị đánh lừa bởi một trò lừa công phu khác. “Đáng buồn là nhiều người vẫn chưa rút ra bài học,” ông nói.
Bất chấp hoài nghi, Quốc hội Mỹ không xem nhẹ vấn đề. Chính quyền ông Trump đã giao cho Hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna điều tra nhiều tuyên bố về tiếp xúc với sinh vật ngoài Trái đất trong nhiều năm qua và giải mật mọi bằng chứng nếu có.