Video diệt tàu không người lái ở thành phố cảng Sevastopol

GD&TĐ - Trên đường đến Sevastopol, một tàu mặt nước không người lái (USV) của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã bị phá hủy,

Ảnh: RIA Novosti.
Ảnh: RIA Novosti.

Sáng 18/7, quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của USV của Ukraine nhắm vào thành phố cảng Sevastopol, Thống đốc Crimea Mikhail Razvozhaev cho biết trên kênh Telegram.

Ông cho biết, sự chuyên nghiệp của quân đội Nga đã khiến USV trên không tiếp cận được mục tiêu và bị tiêu diệt trên đường đi.

Không lâu sau, Thị trưởng Andrei Kravchenko của thành phố Novorossiysk ở Lãnh thổ Krasnodar cho biết xuất hiện các tín hiệu không kích. Ông kêu gọi người dân sống gần bờ biển thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung, đặc biệt là không đến cửa sổ nhìn ra biển và trú ẩn trong các phòng bên trong.

Ngoài ra, thị trưởng Novorossiysk nhắc lại rằng về luật pháp, mọi người không được phép chụp và đăng lên Internet hình ảnh thiết bị bảo vệ của thành phố, cũng như công việc của các cơ quan đặc biệt khác.

Trước đó các kỹ sư quân đội Nga được cho là đã phát triển một tổ hợp đặc biệt để tích cực bảo vệ các tàu và cảng trước USV và phương tiện không người lái dưới nước của AFU. Đây là một rào chắn dưới nước được kết nối với nhau bằng chất nổ cực mạnh.

Lực lượng hàng không hải quân và tàu tuần tra của Hạm đội Biển Đen Nga cũng tham gia phát hiện và tiêu diệt phương tiện không người lái hải quân đối phương.

Đầu tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 USV của AFU đang cố gắng tấn công thành phố Novorossiysk đã bị căn cứ hải quân ở đây phá hủy.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Vũ Văn Hưng trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hà Học Tuấn. (Ảnh: Thành Tâm)

Giữ trọn lời thề danh dự với Đảng

GD&TĐ - Nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm với lời thề danh dự của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cán bộ nông nghiệp xã Phúc Hòa cùng người dân thôn Lãn Tranh 1 bên đồi sâm.

Nhiều gia đình thoát nghèo nhờ sâm nam núi Dành

GD&TĐ - Sâm nam núi Dành trở thành cây trồng chủ lực của người dân miền sơn cước Phúc Hòa (Bắc Ninh)...; nhiều gia đình "đổi đời", xây nhà, mua xe, con cái học hành đầy đủ cũng từ sâm.