VFF tri ân HLV Mai Đức Chung

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Mai Đức Chung xúc động khi VFF long trọng tổ chức lễ tri ân những đóng góp của ông cho bóng đá nước nhà.

Tối 4/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ Tri ân ông Mai Đức Chung - nguyên HLV trưởng đội nữ Việt Nam.

Tới dự buổi lễ có sự góp mặt của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, cùng các Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Vũ và Nguyễn Trung Kiên.

Buổi lễ tri ân những đóng góp của HLV Mai Đức Chung còn có các ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực BCH VFF; ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng thư ký VFF; ông Trương Hải Tùng – Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Tham dự buổi lễ này còn có Ban huấn luyện đội tuyển nữ cùng một số tuyển thủ nữ Việt Nam.

VFF tổ chức lễ Tri ân HLV Mai Đức Chung tối 4/2. Ảnh: VFF.

VFF tổ chức lễ Tri ân HLV Mai Đức Chung tối 4/2. Ảnh: VFF.

Về phía HLV Mai Đức Chung, ông đến dự lễ Tri ân cùng với phu nhân của mình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tú đã thay mặt VFF gửi lời cảm ơn tới HLV Mai Đức Chung.

Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã cùng các học trò giành được 6 Huy chương Vàng SEA Games.

Dấu mốc lịch sử mà bóng đá nữ Việt Nam đạt được dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung chính là tấm vé lịch sử lần đầu tham dự World Cup (năm 2023).

Những dấu mốc đáng nhớ của HLV Mai Đức Chung cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF.

Những dấu mốc đáng nhớ của HLV Mai Đức Chung cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF.

HLV Mai Đức Chung không giấu được sự xúc động tại buổi lễ VFF dành cho mình. Ông gửi lời cảm ơn lãnh đạo ngành thể thao, VFF đã luôn tin tưởng giao cho ông dẫn dắt đội nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung cũng gửi lời cảm ơn các Trung tâm, CLB bóng đá nữ, Ban huấn và các học trò đã luôn sát cánh cùng ông trong suốt những năm qua.

“Tôi gửi lời chúc đội tuyển nữ Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục phát triển và thành công hơn nữa ở tương lai”, ông Chung bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.