Trước cuộc đối đầu giữa Mexico và Nam Phi, những chú vẹt được đặt trước 2 quả bóng làm từ cành liễu, gắn quốc kỳ và tên của 2 đội tuyển.
Sau vài giây quan sát, những “nhà tiên tri” đặc biệt lựa chọn quả bóng mang tên Mexico, qua đó dự đoán đội đồng chủ nhà sẽ giành chiến thắng.
Theo nhân viên chăm sóc động vật Florian Ullmann, bên trong 2 quả bóng không có thức ăn. Việc lựa chọn hoàn toàn xuất phát từ sự tò mò của những chú vẹt, vốn được đánh giá là thông minh và hiếu động.
Giám đốc Sở thú Leipzig Jorg Junhold hài hước cho rằng nguồn gốc Nam Mỹ của loài vẹt macaw có thể khiến chúng dành sự “đồng cảm khu vực” cho Mexico, một trong 3 quốc gia đăng cai World Cup 2026.
Dự đoán vui nhưng sau đó trở thành sự thật. Trong trận khai màn tại Mexico City Stadium ngày 12/6 (giờ Hà Nội), đội chủ nhà đánh bại Nam Phi 2-0 nhờ các bàn thắng của tiền đạo Julian Quinones và tiền đạo Raul Jimenez.
Hoạt động dự đoán kết quả bóng đá bằng động vật đã trở thành truyền thống thú vị tại Sở thú Leipzig trong các giải đấu lớn. Tại EURO 2024, những chú sư tử biển California từng đảm nhận vai trò tương tự.
Sau màn “ra mắt” thành công, nhóm vẹt macaw cổ xanh dự kiến tiếp tục “tiên tri” các trận đấu của tuyển Đức tại World Cup 2026.