3 chuyến bay từ sân bay quốc tế Damascus đi UAE
Theo bài viết của Hãng tin Anh Reuters, cựu Tổng thống Bashar al-Assad, người đã nắm quyền ở Syria trong 24 năm, khi rời khỏi đất nước vì sợ rơi vào tay các chiến binh khủng bố đã mang theo 500.000 dollars tiền mặt, cùng với máy tính xách tay và ổ cứng chứa thông tin mật.
Ông Bashar al-Assad đã buộc phải rời khỏi Syria trong bối cảnh các chiến binh khủng bố và các nhóm vũ trang thân Thổ Nhĩ Kỳ tiến công quân chính phủ và nhanh chóng giành quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ của đất nước này trong thời gian kỷ lục, chuẩn bị tràn vào Damascus.
Theo đó, cố vấn kinh tế trưởng của Bashar al-Assad là Yassar Ibrahim đã thuê một máy bay phản lực riêng để vận chuyển tài sản có giá trị của cựu tổng thống Syria, cũng như người thân và trợ lý của ông, đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trên bốn chuyến bay.
Theo đánh giá của Reuters về hồ sơ theo dõi chuyến bay, máy bay phản lực Embraer Legacy 600 có số đuôi C5-SKY được đăng ký tại Gambia đã thực hiện bốn chuyến bay liên tiếp đến Syria trong vòng 48 giờ trước (từ ngày 06-08/12/2024) khi chính quyền Assad hoàn toàn sụp đổ.
Theo hồ sơ theo dõi chuyến bay, hình ảnh vệ tinh và 14 nguồn tin tình báo khác nhau từ Syria, 3 chuyến bay đầu bay đi Sân bay tư nhân Al Bateen của Abu Dhabi, mặc dù xuất phát từ sân bay quốc tế Damascus nhưng lại được điều hành và bảo vệ bởi các nhân viên của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa và Tình báo Không quân Syria, cùng với sự xuất hiện của các xe thuộc Đại sứ quán UAE ở Syria.
Theo nguồn tin tình báo, chuyến bay đầu tiên chở nhân viên Dinh Tổng thống và người thân của ông Assad, chuyến bay thứ 2 chở một số vật dụng của ông Assad. Cả 2 chuyến bay này đều tiến hành vào ngày 06/12.
Còn chuyến bay thứ 3 vào ngày 07/12 được cho là chở theo nhiều túi tiền mặt cũng như ổ cứng và các thiết bị điện tử chứa thông tin về mạng lưới công ty của cựu Tổng thống Syria, bao gồm các hồ sơ tài chính, biên bản cuộc họp, quyền sở hữu công ty, bất động sản và quan hệ đối tác, cũng như thông tin chi tiết về chuyển tiền mặt và các công ty và tài khoản nước ngoài.
Đáng chú ý là khác với 3 chuyến bay trước xuất phát từ sân bay quốc tế Damascus, chuyến bay thứ tư khởi hành vào ngày 8 tháng 12 lại xuất phát từ căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Latakia, trên bờ biển Địa Trung Hải, chính là chuyến bay đưa ông Assad sang Nga.

Chuyến bay bí ẩn từ sân bay Hmeimim của Nga
Đêm ngày 07, rạng sáng ngày 08 tháng 12, quân nổi dậy đã tiến vào ngoại ô Damascus, khiến ông Assad và một vài cộng sự thân thiết nhất phải chạy đến thành trì ven biển ở tỉnh Latakia, phối hợp với lực lượng Nga ở Căn cứ Không quân Hmeimim, bởi lúc đó Sân bay Damascus đã ngừng hoạt động.
Theo tiết lộ của nguồn tin tình báo trong mạng lưới của ông Assad và khai thác tin nhắn WhatsApp, cựu Tổng thống Syria đã đến căn cứ của Nga bằng xe bọc thép của đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và mang theo 500.000 dollars tiền mặt.
Ngay sau nửa đêm ngày 08/12, chiếc máy bay phản lực C5-SKY đã cất cánh từ Sân bay Al Bateen ở UAE. Sau khi bay qua thành phố Homs, phía bắc Damascus, nó đã hạ cánh xuống Căn cứ Hmeimim vào khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương và cất cánh trở lại vào lúc hơn 09h10 sáng ngày cùng ngày.
Theo giới phân tích, với việc chiếc máy bay này bay đi bay lại từ Syria tới UAE và có sự hiện diện của các nhân viên đại sứ quán UAE tại Damascus, rõ ràng là chính quyền Abu Dhabi từ lâu đã bật đèn xanh với Nga cho phép ông Assad chạy sang lãnh thổ của mình và từ đó tới Nga tỵ nạn chính trị.
Hiện nay, vị cựu Tổng thống Syria hiện đang ở Moscow, nơi ông được cấp quyền tị nạn chính trị. Cùng lúc đó, một số cơ quan truyền thông trước đó đưa tin rằng Ahmed al-Sharaa, tổng thống lâm thời của Syria, đã đưa ra yêu cầu với Moscow về việc dẫn độ chính trị gia đang bỏ trốn này.
Theo các ấn phẩm, việc dẫn độ ông Assad về Syria chính là điều kiện mà chính quyền Damascus mới đặt ra, để cho phép Nga duy trì sự hiện diện quân sự tại quốc gia nằm bên bờ biển Địa Trung Hải này. Tuy nhiên, Nga đã từ chối yêu cầu này.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Syria mới nói với Reuters rằng, chính phủ của tổng thống Ahmed al-Sharaa quyết tâm thu hồi các khoản tiền công đã chuyển ra nước ngoài trước khi ông Assad bị lật đổ, nhằm hỗ trợ nền kinh tế của đất nước đang phải chịu lệnh trừng phạt và tình trạng thiếu hụt tiền tệ.