Vẽ tranh góp sức xây trường vùng biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Họa sĩ Tùng Vỹ nổi danh trong mảng nghệ thuật thiết kế trang trí nội thất, gắn liền với nhiều công trình bảo tàng từ Bắc chí Nam.

Nhà sưu tập gắn nơ chọn mua tranh tại triển lãm 'Trái tim hồng' của họa sĩ Tùng Vỹ. Ảnh: Tiến Vượng
Nhà sưu tập gắn nơ chọn mua tranh tại triển lãm 'Trái tim hồng' của họa sĩ Tùng Vỹ. Ảnh: Tiến Vượng

Tại triển lãm “Trái tim hồng” vừa qua, mọi người biết đến họa sĩ Tùng Vỹ (Hà Quang Vỹ) có tấm lòng nhân ái đáng quý khi anh dành 25% tiền bán tranh góp quỹ “Xây trường – dựng ước mơ” cho trẻ em vùng biên cương phía Bắc.

Họa sĩ Tùng Vỹ nổi danh trong mảng nghệ thuật thiết kế trang trí nội thất, gắn liền với nhiều công trình bảo tàng từ Bắc chí Nam. Thỉnh thoảng, anh cũng vung bút thỏa sự đam mê trong thể loại tranh trừu tượng.

Thế rồi, trong ba năm chống Covid-19, Tùng Vỹ đóng cửa, tự thỏa sức đam mê bấy lâu nay bị kìm nén, bị cơm áo gạo tiền chôn chặt… Những bức tranh trừu tượng được dịp bung ra, những cảm xúc tuôn trào không ngưng nghỉ, không ngày nào anh không cầm bút vẽ, kể cả lúc bị nhiễm Covid làm người mệt lử mấy ngày liền.

Tùng Vỹ từng chia sẻ, chỉ trừ lúc ngủ còn lắm khi vừa bưng bát cơm ăn vừa nheo mắt ngắm nghía xét đoàn tương quan màu sắc, thấy cần điểm tô cái gì lại buông bát hăm hở vẽ, có khi bỏ dở cả bữa ăn.

Không phụ lòng khát khao ấy, cả ngàn bức tranh của Tùng Vỹ đã được “ra lò” với đủ loại khổ to nhỏ vừa vừa, đủ các đề tài thể hiện sự ám ảnh về cõi nhân sinh, mong manh ảo ảnh trong tâm thức, ẩn ức về những giấc mơ…

Có thể nói, thế giới trừu tượng trong tranh Tùng Vỹ luôn bập bùng điệp trùng những không gian tung tẩy; khi sặc sỡ lúc tỏ mờ, lúc tuôn trào; khi róc rách thầm thì, những ký ức “mộng mị hư ảo về cõi nhân gian ”.

Những cảm xúc tự do tuyệt đối tuôn đổ trong mỗi bức tranh tưởng như núi lửa phun trào không có kết thúc. Những dòng chảy ký ức miên man căng tràn khát vọng sống, của đam mê, khát khao vô định…

Xem tranh Tùng Vỹ rất dễ bị cuốn hút, bị thôi miên. Khi đó, xin đừng mang lý trí, hiểu biết vốn rất mong manh để ghép nối hay “luận bàn”. Tùng Vỹ không vẽ để hiểu mà anh vẽ để “cảm thấu” về một không gian mênh mang, về thế giới vô định ta đang sống, sẽ sống nhưng bị lãng quên, bị lý trí “trói chặt” và “bê tông hóa” mỗi ngày.

Anh luôn tâm niệm: Sáng tác là một quá trình, để người xem có thể đồng điệu và cung cấp thêm nhiều nét nghĩa cho tác phẩm và để nó liên tục tái sinh qua những góc nhìn. Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, đã từng vì cơm áo gạo tiền che lấp ước mơ sáng tạo nghệ thuật, đôi tay người họa sĩ vẫn hăng hái biến hóa trên hành trình sáng tác.

Cũng bởi vậy mà cách họa sĩ nhìn nhận cuộc sống qua những va đập, gai góc song vẫn rất tươi sáng trong những gam màu trẻ trung, rực rỡ, ta vẫn thấy được khả năng sàng lọc chất liệu cuộc sống.

Khi anh nhìn nhận, đã cảm hiểu được những gì nóng bỏng, bức xúc nhất của cuộc sống, những vấn đề trung tâm của thời đại, có ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc nhất đến cuộc sống con người.

Họa sĩ Tùng Vỹ dành 25% tiền bán tranh góp quỹ 'Xây trường – dựng ước mơ' của CLB Trái tim hồng. Ảnh: Tiến Vượng

Họa sĩ Tùng Vỹ dành 25% tiền bán tranh góp quỹ 'Xây trường – dựng ước mơ' của CLB Trái tim hồng. Ảnh: Tiến Vượng

Xem mỗi tác phẩm của Tùng Vỹ như đưa ta chìm trong giấc mơ cùng bản hòa tấu dịu êm với những cung trầm cung bổng, với những tí tách của hạt cỏ đâm chồi, với những róc rách suối mơ lang thang vô định, tiếng của không gian xa xăm gọi ta về… Và để ta thấu được rằng: Hiện thực không phải cái ta nhìn thấy bằng con mắt mà là cái ta tâm tưởng, cũng giống như Picasso đã từng tâm niệm: “Tôi không tìm những cái tôi thấy!”.

Xem tranh của anh còn để hiểu ra, đằng sau người hoạ sĩ đa tài hiền lành nhút nhát kia là một Tùng Vỹ lặng thầm không phô trương ầm ĩ nhưng đầy khát khao và quyết đoán, một khả năng sáng tạo phi thường. Qua hai triển lãm cá nhân năm 2023, tranh Tùng Vỹ đã đạt kỷ lục với hơn 80% số tranh được bán. Nhiều nhà sưu tập tranh khắp nơi đang để mắt đến Tùng Vỹ.

Đến triển lãm “Trái tim hồng” hồi cuối tháng 3 vừa qua, Tùng Vỹ đã tâm huyết trao cho CLB Trái Tim Hồng thực hiện đấu giá tác phẩm của mình. Từ hàng trăm triệu đồng thu được, anh dành 25% góp quỹ “Xây trường – dựng ước mơ” – món quà mà anh cùng các thành viên CLB Trái tim hồng dành tặng cho trẻ em vùng biên cương phía Bắc – nơi anh đã từng gắn bó khi là người lính Sư đoàn Sao Vàng (đóng quân ở Lạng Sơn).

Rất mong những người yêu tranh tiếp tục chọn những tác phẩm đáng giá cho bộ sưu tập tranh Tùng Vỹ của mình để góp phần cùng chương trình hỗ trợ, giúp đỡ học sinh các dân tộc thiểu số vùng cao phía Bắc có thêm nhiều điểm trường đẹp đẽ, vững chắc nơi rẻo cao biên cương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.