MV LALISA của Lisa (BLACKPINK) được Thủ tướng Thái Lan khen ngợi

GD&TĐ - Thủ tướng Thái Lan tin rằng, MV LALISA của Lisa (BLACKPINK) sẽ củng cố niềm tin của ngành công nghiệp và thiết kế thời trang Thái Lan trong việc áp dụng văn hóa truyền thống Thái vào sản xuất hàng hóa.

Lisa bị bố mẹ bỏ lại ở Hàn Quốc một mình khi mới 14 tuổi

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với WOOD, Lisa của BLACKPINK chia sẻ về nơi cô ấy thảo luận về album đầu tay, tình yêu của cô ấy dành cho những chú mèo và nhiều điều hơn thế nữa.

Bên cạnh đó, cô ấy cũng có một chuyến đi ngược dòng ký ức kể về những ngày còn là thực tập sinh của mình.

Lisa tham gia thử giọng cho YG Entertainment vào năm 2010. Cô chính thức trở thành thực tập sinh người ngoại quốc (Thái Lan) đầu tiên của YG vào năm 2011. Thời điểm đó, Lisa mới 14 tuổi.

Không cần phải nói, cô ấy đã gặp những khó khăn khi giới thiệu bản thân trước các nữ thực tập sinh khác trong cùng công ty.

“Điều tôi nhớ mãi cho đến ngày nay có lẽ là lần đầu tiên trong phòng vũ đạo với tư cách là một cô gái mới lớn. Mọi người đang đứng xếp hàng và tôi phải giới thiệu bản thân. Mọi thứ đều rất mới mẻ đối với tôi”, Lisa chia sẻ.

Lisa chụp ảnh cùng bố mẹ.

Lisa chụp ảnh cùng bố mẹ.

Những sự mới mẻ có chút lo lắng, hồi hộp nhưng cũng đầy háo hức. Tuy nhiên, cú “sốc” khác khiến Lisa hoang mang là khi cô biết rằng, mình sẽ phải ở một mình tại đất nước xa lạ.

Lúc đó, bố mẹ - hai người hỗ trợ lớn nhất cho Lisa phải trở về Thái Lan, để con gái một mình ở lại làm thực tập sinh ở công ty xứ Hàn.

“Khoảnh khắc khi bố và mẹ nói rằng họ phải về nước, tôi hỏi “Bố mẹ sắp về à? Mẹ không đi với con à?”. Mẹ tôi đáp: “Không. Con sẽ ở đây trong ba tháng”. Tôi đã bị sốc. Tôi nghĩ, sao bố mẹ đi và để tôi ở đây một mình”, Lisa chia sẻ.

Theo nữ thần tượng, mọi thứ với cô khi đó đều là thử thách. Cô phải là người tự quyết định mọi việc, tự quản lý tài chính của mình. Đây là điều một cô gái mới lớn như cô chưa từng làm trước đó.

Là phận con gái yếu đuối nên nhiều lúc, Lisa nhớ nhà. Cô muốn ôm mẹ những khi cảm thấy mệt mỏi nhưng không thể. Các cuộc nói chuyện với gia đình chỉ qua điện thoại.

Lisa đã mất một năm để thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc. Sau đó, cô ấy trở nên thông thạo ngôn ngữ, củng cố mối quan hệ bền chặt với các thành viên và ra mắt trong một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất trong lịch sử!

Thủ tướng Thái Lan cũng khen ngợi Lisa 

Trước khi trở thành thực tập sinh của YG Entertainment, Lisa sinh ra và lớn lên tại Buriram, Thái Lan. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cô ấy bày tỏ rất nhiều tình yêu đối với đất nước của mình trong “LALISA”, có các yếu tố thiết kế, trang phục và âm nhạc truyền thống của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan - Đại tướng Prayut Chan-o-cha.

Thủ tướng Thái Lan - Đại tướng Prayut Chan-o-cha.

Mới đây, Văn phòng Thông tấn Quốc gia Thái Lan (National News Bureau of Thailand) đã phát đi tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan - Đại tướng Prayut Chan-o-cha: "Gửi lời khen ngợi đến Lalisa "Lisa" Manoban, thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK, vì đã lồng ghép hình ảnh lâu đài đá Phanom Rung cũng như mỹ nghệ của Thái Lan vào MV nằm trong album solo cùng tên LALISA".

Người phát ngôn Chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana cũng cho biết Thủ tướng Prayut bày tỏ việc ông "sẵn sàng thúc đẩy sức mạnh mềm của đất nước, tăng giá trị nền kinh tế sáng tạo sau hiệu ứng ấn tượng" mà MV LALISA của Lisa mang lại.

Người phát ngôn cũng cho biết thêm, Thủ tướng tin rằng sản phẩm âm nhạc của Lisa sẽ "củng cố niềm tin của ngành công nghiệp và thiết kế thời trang Thái Lan trong việc áp dụng văn hóa truyền thống Thái vào sản xuất hàng hóa nhằm gia tăng giá trị kinh tế".

Tạo hình của Lisa trong MV LALISA.

Tạo hình của Lisa trong MV LALISA.

Cụ thể, trong MV LALISA, Lisa (BLACKPINK) đã khiến cả thế giới chú ý khi mang đến 1 concept đậm chất Thái Lan với trang phục truyền thống, chiếc vương miện được chế tác tinh xảo, trên nền phần nhạc mang âm hưởng Thái. Chưa dừng lại ở đó, Lisa cũng mang đến mô hình công trình ngôi đền đá Phanom Rung vào trong set quay ấn tượng này.

Phanom Rung là một ngôi đền Hindu có vào khoảng thế kỉ 10-13 được Hoàng gia cho xây dựng để thờ thần Shiva. Đây là một di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Buriram, cũng chính là quê nhà của Lisa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ