Giải mã K-ICM và APJ, cặp đôi ăn ý của V-pop

GD&TĐ - Vài năm trở lại đây, K-ICM (tên thật là Nguyễn Bảo Khánh) là cái tên quen thuộc của nhạc trẻ Việt, trong khi cách đây vài tháng, APJ (tên thật là Đoàn Minh Phúc) vẫn còn là một ẩn số.

K-ICM và APJ nhanh chóng trở thành cặp đôi ăn ý của V-pop chỉ sau vài tháng hợp tác. Ảnh: NSCC.
K-ICM và APJ nhanh chóng trở thành cặp đôi ăn ý của V-pop chỉ sau vài tháng hợp tác. Ảnh: NSCC.

Và khi họ bất ngờ bắt tay nhau, V-pop bỗng “dậy sóng”.

Sự cộng hưởng thú vị

Ngày 12/7, tại bữa tiệc âm nhạc mừng sinh nhật lần thứ 21 của K-ICM, APJ xuất hiện như một “vedette” của chương trình. Dù là gương mặt mới toanh, nhưng màn trình diễn tự tin của anh đã thuyết phục tất cả khán giả hôm đó.

Ấn tượng đầu tiên về APJ là chất giọng đẹp, trong, cao, cách xử lý thông minh, chắc chắn, những luyến láy không thể chê, tạo điểm nhấn cho ca khúc. 

Anh chính là nhân tố K-ICM muốn giới thiệu tới khán giả với tư cách một cộng sự của mình. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu của cặp đôi mới trong V-pop: một nhà sản xuất âm nhạc và một ca sĩ.

Sau màn ra mắt này, K-ICM và APJ nhanh chóng có dịp xuất hiện lần đầu tiên cùng nhau trên sân khấu lớn, mừng sinh nhật 2 tuổi V Heartbeat. Tại đây, một lần nữa, APJ lại cho thấy sự tự tin, nhiệt huyết khi đứng cạnh K-ICM. 

K-ICM tên thật là Nguyễn Bảo Khánh. Thế mạnh của nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1999 chính là nhạc cụ dân tộc kết hợp nhạc điện tử (EDM). Ảnh: NSCC.
K-ICM tên thật là Nguyễn Bảo Khánh. Thế mạnh của nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1999 chính là nhạc cụ dân tộc kết hợp nhạc điện tử (EDM).  Ảnh: NSCC.

Cả 2 đã mang đến màn trình diễn đủ tốt nhằm đáp lại sự kỳ vọng của khán giả. Dù thời gian làm việc cùng nhau chưa lâu, nhưng họ cho thấy rất hiểu nhau.

Những lùm xùm không đáng có trong quá khứ của K-ICM khiến màn kết hợp này không nhận được sự cổ vũ tuyệt đối từ khán giả, đâu đó vẫn còn những phản ứng trái chiều, nhưng cả K-ICM và APJ đều chung quan điểm: Âm nhạc sẽ trả lời tất cả. 

Không phải chờ đợi lâu, khán giả đã thấy câu trả lời của họ thông qua sản phẩm kết hợp đầu tiên mang tên “Ai mang cô đơn đi”. Nói riêng về APJ, có lẽ hiếm nghệ sĩ nào của V-pop có màn chào sân thành công ngoài mong đợi như anh.

“Ai mang cô đơn đi” ra mắt đúng thời điểm dịch Covid-19 tái bùng phát tại Việt Nam khiến ê - kíp phải hoãn kế hoạch quay MV. Bản audio của “Ai mang cô đơn đi” là một phương án phù hợp trong thời đại dịch, không màu mè, không phô trương. Nhưng bù lại, khán giả cảm nhận được trọn vẹn giá trị âm nhạc chứa đựng trong sản phẩm này. 

“Ai mang cô đơn đi” - một sáng tác của APJ - cho khán giả thấy khả năng viết lời “không phải dạng vừa” với cách sử dụng câu chữ đậm chất văn chương, tạo được cá tính và nét độc đáo riêng trong lúc giới V-pop dường như đang bão hòa với những sáng tác mới.

Chất xúc tác làm nên điểm cộng cho tác phẩm này là giọng hát tốt của APJ. Tất nhiên, linh hồn của “Ai mang cô đơn đi” chính là màn hòa âm phối khí mang thương hiệu K-ICM.

Không làm khán giả thất vọng, nhà sản xuất âm nhạc 21 tuổi đã bày biện một “bữa tiệc” âm thanh vô cùng chỉn chu. Âm hưởng nhạc cụ dân tộc được thể hiện mượt mà pha chất hip hop tạo nên một tổng thể hoàn hảo cho “Ai mang cô đơn đi”.

Điểm cộng của K-ICM chính là khả năng phối khí tinh tế, khéo léo, làm nổi bật giọng hát của ca sĩ. Đây là biệt tài mà không nhiều nhà sản xuất âm nhạc làm được. 

Với âm nhạc, sự đam mê và chân thành của nghệ sĩ sẽ khiến sản phẩm của họ chạm tới khán giả chân chính. K-ICM và APJ đã làm được điều này thông qua “Ai mang cô đơn đi”. Khán giả cũng đáp lại cặp đôi bằng những dòng bình luận công tâm.

Ca khúc bền bỉ nằm trong top cao Zingchart sau hơn 1 tháng phát hành, có thời điểm nó đã chạm đỉnh bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến cực hot này. Vì thế, không bất ngờ khi “Ai mang cô đơn đi” đứng đầu trong Top 10 ca khúc nổi bật quý III năm 2020. 

Tương lai hứa hẹn

APJ tên thật là Đoàn Minh Phúc, sinh năm 1997. Anh sở hữu màu giọng đẹp và khả năng sáng tác tốt. Ảnh: NSCC.
APJ tên thật là Đoàn Minh Phúc, sinh năm 1997. Anh sở hữu màu giọng đẹp và khả năng sáng tác tốt. Ảnh: NSCC.

K-ICM và APJ cho thấy nguồn năng lượng dồi dào cho âm nhạc. Khi “Ai mang cô đơn đi” còn chưa giảm nhiệt, họ đã nhanh chóng phát hành sản phẩm kết hợp thứ 2 mang tên “Mình đi cùng nhau”.

Đây là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, tràn đầy năng lượng, được sáng tác bởi K-ICM. Màu giọng APJ được cho là không phù hợp với “Mình đi cùng nhau”, nhưng anh vẫn xử lý tốt, mang lại cảm xúc tích cực nơi khán giả. “Mình đi cùng nhau” nhanh chóng chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Việt Nam. 

Tiếp nối những thành công, ngày 30/9,K-ICM và APJ tiếp tục ra mắt sản phẩm “Ai mang em đi” với phiên bản MV được thực hiện vô cùng chỉn chu. Đây là ca khúc nằm trong chuỗi “Ai mang cô đơn đi” sẽ được phát hành dưới dạng album trong thời gian sắp tới.

Đối với khán giả yêu nhạc, “Ai mang em đi” thực sự là một bữa tiệc của hình ảnh, lời ca, giai điệu và câu chuyện. Sản phẩm này không quá rầm rộ về thành tích, nhưng lại chinh phục được những khán giả nghe nhạc khó tính. 

“Ai mang cô đơn đi” và “Ai mang em đi” mới chỉ là màn chào sân của cặp đôi ăn ý, nhưng chúng đã có được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Tư duy âm nhạc tốt cũng như sự nhạy bén của K-ICM và APJ với thị trường âm nhạc cho thấy cặp đôi này đang ấp ủ rất nhiều dự định lớn trong thời gian sắp tới.

Khi đời sống âm nhạc trở lại sau đại dịch, chắc chắn K-ICM và APJ sẽ “bung xõa” hết mình với đam mê, hứa hẹn mang tới những sản phẩm chất lượng, những đột phá chưa từng có trên sân chơi V-pop đầy sôi động. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm cán bộ Ban Quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa đặt bẫy ảnh để điều tra nắm bắt các loài động vật hoang dã.

'Mắt thần' giữ rừng Quảng Trị

GD&TĐ - Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị) có tổng diện tích gần 23.500ha, chủ yếu là rừng nguyên sinh nên có nhiều loài động vật quý hiếm.