Bất chấp nắng như đổ lửa, Phủ Tây Hồ nườm nượp người đi lễ cầu an

GD&TĐ - Hôm nay 15/8, đúng ngày rằm tháng Bảy, Hà Nội trời nắng như đổ lửa. Tuy vậy nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa đi chùa cầu xin may mắn, bình an, mong sức khỏe cho cha mẹ và gia đình.

Tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội)
Tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội)

Theo quan niệm của nhiều người, ngày rằm tháng 7 được coi là ngày quan trọng. Việc đi chùa thắp hương sẽ mang lại may mắn, an lành cho những người thân trong gia đình. Ngày rằm tháng 7 từ lâu đã được người Việt ta chọn là ngày lễ Vu Lan. Đây là thời điểm để con cái nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Tới đúng ngày Rằm, nhiều chùa, đền như Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, chùa Hà... (Hà Nội) luôn có nhiều khách viếng. 

Tranh thủ buổi trưa, chị em dân văn phòng đã tới phủ Tây Hồ thành tâm lễ bái
Tranh thủ buổi trưa, chị em dân văn phòng đã tới phủ Tây Hồ thành tâm lễ bái 
Nhiều bạn trẻ cũng đến để cầu chúc an lành cho gia đình
 Nhiều bạn trẻ cũng đến để cầu chúc an lành cho gia đình
Cho dù hôm nay thời tiết Hà Nội nóng rát nhưng có nhiều bạn trẻ đi lễ
Cho dù hôm nay thời tiết Hà Nội nóng rát nhưng có nhiều bạn trẻ đi lễ
Nhiều người mặc nguyên đồng phục cơ quan đi lễ
 Nhiều người mặc nguyên đồng phục cơ quan đi lễ
Nhiều đấng mày râu cũng dành thời gian đến chùa thắp nén hương trong ngày Rằm tháng 7
 Nhiều đấng mày râu cũng dành thời gian đến chùa thắp nén hương trong ngày Rằm tháng 7
Càng trưa, lượng người về Phủ Tây Hồ càng đông hơn
 Càng trưa, lượng người về Phủ Tây Hồ càng đông hơn
Nhiều người sau khi lễ xong nán lại trú mát trong khuôn viên Phủ Tây Hồ
Nhiều người sau khi lễ xong nán lại trú mát trong khuôn viên Phủ Tây Hồ 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ