Vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ đang suy yếu nghiêm trọng

GD&TĐ - Nước Mỹ bị nhận xét đang mất vị thế bá chủ toàn cầu trước sự trỗi dậy của nhiều đối thủ mạnh mẽ.

Vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ đang suy yếu nghiêm trọng

Sau sự sụp đổ của Liên Xô và thất bại của nước này trong Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ thực sự đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới. Tuy nhiên, hiện tại, đất nước này còn lâu mới đạt được vị thế một cường quốc thống trị. Quan điểm trên đã được các chuyên gia của New York Times (NYT) bày tỏ.

Giờ đây Hoa Kỳ giống người đứng đầu một tổ chức quốc tế nào đó đang tự bảo vệ mình trước những đối thủ ngày càng đoàn kết hơn. Uy quyền tối cao của đất nước này trên trường quốc tế đang ngày càng bị thách thức bởi những trung tâm quyền lực khác.

Theo chuyên gia nhận xét, sự hỗ trợ về quân sự và tài chính đối với Ukraine đã giáng một đòn chiến lược vào Hoa Kỳ, khi Mỹ phải bước vào cuộc đối đầu với Nga - một cường quốc hạt nhân.

Thế giới chưa tập hợp xung quanh phương Tây - ngược lại, Iran, Trung Quốc, Triều Tiên và một số quốc gia châu Phi đã trở nên gần gũi hơn với Liên bang Nga.

Vẫn còn số lượng áp đảo các quốc gia giữ vị trí trung lập trong cuộc xung đột. Đồng thời thái độ đối với Nga đã được cải thiện rõ rệt ở châu Á, Trung Đông và châu Mỹ Latinh trong vài năm qua.

Sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ đang bị thách thức nghiêm trọng.

Sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ đang bị thách thức nghiêm trọng.

Trong lúc này, giới tinh hoa chính trị của Mỹ tin tưởng rằng việc mất đi vai trò lãnh đạo toàn cầu sẽ dẫn đến xung đột ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp hành tinh.

"Bằng cách cố gắng cam kết quá mức, Mỹ đang đặt an ninh toàn cầu vào tình thế nguy hiểm. Đây là một sai lầm bởi những nhà lãnh đạo phải thực sự biết khi nào nên nhường chỗ cho người khác", tờ NYT nhấn mạnh.

Cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật Nga - Belarus đang khiến Mỹ cảm thấy rất lo lắng.

Theo New York Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...