Vác hung khí đi “thị uy” để dán tờ rơi cho... tiệm cầm đồ

GD&TĐ - Các đối tượng ngông nghênh vác theo nhiều hung khí nguy hiểm như đao, giáo tự chế, cùng mã tấu dài đi trên đường khiến người dân hoảng sợ.

Vác hung khí đi “thị uy” để dán tờ rơi cho... tiệm cầm đồ

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 sáng nay 2/5, khi làm nhiệm vụ tại phía bắc cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) gồm Thượng sỹ Bùi Quang Phúc và Trung uý Trương Quang Sơn phát hiện 3 người đi xe máy vác hung khí nghênh ngang ngoài đường.

Theo người dân chứng kiến sự việc kể lại, ba thanh niên này đi tới đâu, người dân hai bên đều sợ hãi dạt ra đến đó.

Phát hiện ba đối tượng với biểu hiện trên từ xa với, tổ công tác đã phối hợp cùng CA phường Ngọc Lâm khống chế. Sau khi có phương án, công an lập tức áp sát, quật ngã và khống chế thành công những thanh niên này.

Công an đã lập hồ sơ thu giữ toàn bộ 4 thanh đao và giáo tự chế dài khoảng 1,5m.

Sau đó, 3 đối tượng cùng xe máy 15H1 -263.31 được giao cho Công an phường sở tại. Tại cơ quan công an, bước đầu, cả 3 khai nhận cầm theo hung khí để “thị uy” trên đường đi dán tờ rơi cho một hiệu cầm đồ.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ mầm non Đắk Lắk trải nghiệm thực tế tại đơn vị quân đội. Ảnh: TH

Lòng yêu nước được gieo mầm từ điều giản dị

GD&TĐ - Không ồn ào, không khẩu hiệu, dưới những mái trường ở Đắk Lắk, lòng yêu nước được gieo mầm từ trải nghiệm giản dị, nơi lịch sử không chỉ để học, mà còn cảm nhận, để sống và lớn lên cùng trách nhiệm.

Minh họa/CGT.

Truyện ngắn: Bom hạt giống

GD&TĐ - Sáng Chủ nhật, Trung chở hai con và mấy thùng sách cũ, đồ chơi cũ đến góc đường trước sở thú.