Ngày 27/5, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Điện lực (EPU) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức thành công chương trình hiến máu tình nguyện “Điện Hồng Nhân Ái” lần thứ XIV.
Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.
Hành trình 14 năm lan tỏa yêu thương và sẻ chia, chương trình năm nay đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn trường. Không chỉ là hoạt động hiến máu thông thường, “Điện Hồng Nhân Ái” còn là ngày hội của tình người, nơi mỗi người tham gia đều mang trong mình một trái tim nhân hậu và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Với 500 đơn vị máu được tiếp nhận, chương trình đã ghi dấu là một trong những kỳ hiến máu thành công nhất của Trường. Đây không chỉ là con số, mà là 500 cơ hội sống, 500 hy vọng mới cho các bệnh nhân đang cần máu điều trị. Những giọt máu tình nguyện hôm nay sẽ góp phần mang đến sự sống ngày mai.

Tại chương trình, ThS. Nguyễn Vân Anh – Bí thư Đoàn Trường Đại học Điện lực, nhấn mạnh: “Hiến máu tình nguyện là hoạt động thường xuyên và có ý nghĩa thiết thực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Nhà trường. Những kết quả đạt được trong suốt thời gian qua đã khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ EPU.”

ThS. Nguyễn Vân Anh – Bí thư Đoàn Trường Đại học Điện lực và các bạn tình nguyện viên.
TS. Đặng Thành Chung – Trưởng Khoa Lý luận Chính trị và Pháp luật cho biết: “Tôi bắt đầu tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên và đến nay luôn cố gắng đồng hành cùng chương trình mỗi năm. Tôi rất vui khi thấy ngày càng nhiều sinh viên EPU chủ động tham gia hiến máu – đó là dấu hiệu tích cực cho thấy tinh thần nhân ái đang được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.”

TS. Đặng Thành Chung – Trưởng Khoa Lý luận Chính trị và Pháp luật tham gia hiến máu.
Cô Vũ Thị Quỳnh Hương – viên chức Phòng Quản lý Đầu tư, lần thứ hai tham gia hiến máu tại trường, chia sẻ: “Ban đầu tôi từng lo lắng, nhưng nhờ sự khuyến khích và tuyên truyền tích cực từ các bạn sinh viên, tôi đã mạnh dạn tham gia và cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng hoạt động này trong những năm tới.”
Bạn Nguyễn Anh Tuân – sinh viên năm cuối Khoa Kế toán và Tài chính – bày tỏ: “Em hy vọng những giọt máu hôm nay sẽ là món quà nhỏ góp phần mang đến niềm vui và sức khỏe cho các em nhỏ nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi”.

Bạn Nguyễn Anh Tuân hiến máu để lưu giữ kỷ niệm thời sinh viên.
Kết thúc vào chiều cùng ngày, chương trình “Điện Hồng Nhân Ái XIV” không chỉ để lại những con số ấn tượng mà còn để lại những giá trị tinh thần lớn lao. Hoạt động đã góp phần khẳng định hiệu quả, chiều sâu nhân văn và sức lan tỏa rộng khắp của phong trào thanh niên Nhà trường, tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, sinh viên.
Chương trình khép lại, nhưng tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái sẽ còn mãi – là động lực để tuổi trẻ EPU tiếp tục hành trình phụng sự cộng đồng, vì một xã hội nhân văn và tốt đẹp hơn.
Một số hình ảnh tại chương trình:


